Tiếng kẻng an ninh ở Nghĩa Hồng
23h - những hồi kẻng lại vang lên tại xóm Hồng Thái, xã Nghĩa Hồng báo hiệu những ai vẫn đang còn ở ngoài đường thì phải trở về nhà. Và cũng sau hồi kẻng, đội tuần tra an ninh của xóm sẽ đi kiểm soát tình hình trên địa bàn. Năm năm nay với cách làm này, tình hình an ninh trật tự xóm Hồng Thái trở nên bình yên, người dân rất tin tưởng vào tiếng kẻng của xóm.
Cái kẻng vốn là một quả bom được lấy từ mỏ than Việt Thái cũ (thuộc đội 6 của nông trường Cờ Đỏ, nay là xóm Hồng Thái) trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đội chống phá bom mìn lấy về để làm kẻng báo hiệu cho công nhân nông trường về thời gian làm việc, tan ca. Từ đó đến nay, người dân đã quen dần với tính hiệu lực từ những âm thanh này. Từ một xóm có nhiều phức tạp về trật tự an ninh như tình trạng thanh thiếu niên tụ tập vào đêm khuya, tình trạng cướp giật và gây gổ giữa xóm này với xóm kia liên tục xảy ra khiến nhân dân vô cùng lo sợ. Giờ, có tiếng kẻng, người dân yên tâm và cảnh giác hơn, cuộc sống cũng đi vào trật tự nề nếp hơn nhiều.
Đặc biệt, từ khi có tiếng kẻng, không chỉ có cấp xóm tham gia ký kết bảo vệ trật tự an ninh, mà 3 xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Mai cũng đã ký cam kết, khi nghe tín hiệu tiếng kẻng an ninh của xóm Hồng Thái, thì đội tuần tra 3 xã cũng sẽ có sự phối hợp tuần tra và giao ban tháng để rút kinh nghiệm. Ông Nguyễn Đình Thái, chủ tịch xã Nghĩa Hồng khẳng định, cái được nhất của mô hình này chính là sự liên kết bảo vệ an ninh khu vực ráp gianh của các xã giúp cho tình hình an ninh thôn xóm ngày càng ổn định.
Hiện nay, cuộc sống dù có hiện đại, người dân dù có dùng đến các biện pháp kỹ thuật hiện đại song đối với những xã vùng sâu vùng xa, vùng đa thành phần dân tộc thì tính hiệu lực của những tiếng kẻng an ninh vẫn là tín hiệu cho sự bình yên của thôn quê. Đây là mô hình cần được nhân rộng.
(Bích Hằng)
