Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Vạn không còn học sinh qua sông bằng đò

15:17, 05/09/2010
Sau bao nhiêu năm chờ đợi, niềm vui của người dân Diễn Vạn (Diễn Châu) đã trở thành hiện thực khi chiếc cầu bắc qua sông Bùng đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, xóa hẳn cảnh ngăn sông cách trở giữa 2 xóm Vạn Tài và Vạn Nam với trung tâm xã.

 

Nếu như các năm học trước, ở xóm Vạn Tài và Vạn Nam, các em học sinh lớp 1, lớp 2 phải học tại nhà văn hóa xóm trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, còn các em học sinh lớp 3 trở lên phải tự đi đến trường cách nhà tới 5, 6 cây số, thì bước vào năm học mới 2010 – 2011 này, Trường Tiểu học Diễn Vạn đã xóa hẳn các lớp lẻ tại xóm, tất cả các lớp học đều được học tập trung tại một điểm trường trung tâm. Điều này không chỉ thuận lợi cho công tác dạy vào học của nhà trường, mà các em không còn cảnh phải đi đò hay phải đi đường vòng đến trường vất vả như trước đây.

 

Hiện nay hai xóm Vạn Tài và Vạn Nam có hơn 400 em học sinh ở các cấp học. Vì cái chữ, hàng ngày các em phải bằng mọi cách để đến trường đúng giờ. Trước nhu cầu bức thiết về đi lại của người dân, năm 2009, cầu Diễn Vạn được đầu tư xây dựng theo dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng với tổng số tiền đầu tư gần 9 tỷ đồng. Sau hơn một năm khởi công, đến nay, cầu đã được hoàn thành, xóa hẳn cảnh giao thông cách trở của người dân địa phương và nhất là các em học sinh mỗi lần đến trường.

 

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng với phương châm đầu tư cho giáo dục là mục tiêu hàng đầu, trên cơ sở tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên và phát huy nội lực trong nhân dân, đến nay cả 3 cấp học ở Diễn Vạn đều xây dựng khang trang, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 1, 2 trường đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện. Qui mô của cầu Diễn Vạn không bề thế như nhiều cây cầu khác, nhưng đã thỏa mãn niềm mơ ước của người dân Diễn Vạn nói chung và các em học sinh nói riêng.

 

(Trọng Tấn)