Nặng lòng với văn hóa Thái
Nhìn ông Vi Trọng Kiều vừa đánh khắc luống vừa hướng dẫn cho thanh thiếu niên cách đánh chày, vỗ chày mới thấy hết sự khổ luyện và lòng đam mê của ông Vi Trọng Kiều. Sống giữa cộng đồng người Thái, thấy bản sắc văn hóa dân tộc mình đang dần bị mai một, với quyết tâm, phải làm gì đó để góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống của dân tộc, ông Kiều đã tự nguyện dành nhiều thời gian, công sức đến tận từng gia đình, vận động bà con khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm, tổ chức truyền dạy cho con cháu trong xóm cách đánh đánh cồng chiêng, nhảy sạp. Chị Vi Thị Hợi, người dân xóm 4 xã Nghĩa Thịnh biết ơn cụ Kiều lắm vì nhờ cụ mà chị dệt thổ cẩm thành thạo, có thêm thu nhập cho gia đình.
Trong rộn rã nhịp chày khắc luống, những tà váy áo Thái thướt tha trong bước nhảy sạp tưng bừng, ông Kiều thấy mình như trẻ lại. Đối với ông, không niềm vui nào bằng tâm nguyện giữ gìn và truyền những nét đẹp truyền thống văn hóa của đồng bào mình cho lớp trẻ. Hiện nay, ông đã luyện tập cho xóm 4 được một đội văn nghệ múa hát cồng chiêng rất chuyên nghiệp. Các tiết mục văn nghệ đã có sự phối hợp hài hòa giữa điệu múa lời ca, tiếng nhạc cồng chiêng, mang đậm bản sắc văn hóa người Thái.
Năm tháng trôi qua, bằng niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng của ông Vi Trọng Kiều, đồng bào Thái ở xóm 4 Nghĩa Thịnh đã được sống lại trong không gian đắm say và linh thiêng của tiếng cồng, tiếng chiêng. Bản thân ông Kiều cũng đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào khối đại đoàn kết các dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế.
Âm thầm, lặng lẽ, với niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm, ông Vi Trọng Kiều đang hàng ngày góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái Nghệ An.
(Thu Hiền)
