Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người bắc những nhịp cầu nhân ái...

17:28, 14/09/2010
Với cương vị là chủ tịch Hội chữ thập đỏ Huyện Hưng Nguyên, chị Nguyễn Thị Hoà luôn ý thức rằng, để làm tốt công tác hội thì trước hết phải có cái tâm và sự kiên trì, nhẫn nại. Có như vậy mới có thể giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn; vận động bà con được dễ dàng và có sức thuyết phục hơn.

 

Sinh năm 1960, tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Huế, chị Nguyễn Thị Hoà được phân về công tác tại Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên. 20 năm gắn bó với ngành y, với vai trò là một y sỹ, chị gần gũi, chăm sóc họ tận tình hơn, chu đáo hơn, giành cho họ sự ưu ái hơn...

 

Năm 2004, chị được điều chuyển sang làm Phó chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ huyện. Khó có thể kể hết những khó khăn ban đầu mà chị gặp phải: nào là quỹ hội chưa có, các hoạt động, phong trào tê liệt... nhưng rồi với tấm lòng thương người, với mong muốn góp sức mình chia sẻ những khó khăn, bất hạnh với những người khốn khó, lại được chồng con ủng hộ, chị nhận công tác. Chị tâm sự, khó khăn rất nhiều nhưng vì tình thương với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã giúp chị vượt qua.

 

Ban đầu chị Hòa tìm cách học hỏi các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương khác để áp dụng cho đơn vị mình. Lặn lộn xuống tận các cơ sở để kiện toàn lại đội ngũ chuyên trách, thành lập các đội tình nguyện viên, cùng họ tiến hành khảo sát các đối tượng cần được giúp đỡ trên địa bàn. Niềm vui ban đầu chị có được đó là 300 người vào các đội tình nguyện viên cơ sở, 100%  tổ chức hội ở các xã, thị trấn đã được kiện toàn.

 

Để có nguồn quỹ hoạt động, chị Hoà đã chủ động viết thư ngỏ, viết lời kêu gọi ủng hộ, xin chữ ký của lãnh đạo để  đi vận động. Chị kiên trì gõ cửa các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, kêu gọi các nhà hảo tâm. Công việc này nhiều khi cũng gặp trở ngại vì nhiều người chưa hiểu. Song lòng mong muốn sẻ chia với những nỗi khổ của người nghèo, người kém may mắn đã giúp chị đã vượt qua.

 

Khi có nguồn đóng góp từ các nhà hảo tâm, chị họp bàn với cán bộ, hội viên, quán triệt với họ về tính công khai, minh bạch trong sử dụng quỹ.  Cũng bởi vậy mà trong thời gian qua, chị đã kêu gọi được nhiều nguồn tài trợ khác nhau, ủng hộ và giúp đỡ được gần 200 đối tượng xã hội, 100% đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Chỉ tính riêng 5 năm (2005-2010) chị và BCH huyện Hội đã vận động được hàng tỷ đồng phục vụ cứu trợ xã hội, trên 500 triệu đồng khám, cấp phát thuốc cho người nghèo..

  

Để nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, chị đã phải lặn lội xuống tận cơ sở khảo sát từng đối tượng, tìm hiểu nguyện vọng của họ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có cách trợ giúp thiết thực, phù hợp: các gia đình chính sách được giúp đỡ ngày công như gặt hái vào vụ mùa, sửa chữa lại nhà; các cháu bị chất độc da cam thì được ủng hộ tiền mặt, thuốc men, xe lăn. Từ những việc làm đầy ân nghĩa đó, hàng trăm đối tượng nghèo khó ở Hưng Nguyên rất biết ơn chị, trân trọng tình cảm chị giành cho họ.  

  

Cảm phục công lao và tinh thần vì cộng đồng của chị, nhiều người đã theo chị làm việc thiện. Trong số đó, có Bác sỹ Trần Văn Hồng - Chủ nhiệm phòng khám Đa khoa Hưng Yên, nay đã trở thành hội viên tích cực của Hội chữ thập đỏ của huyện, của Tỉnh, tiên phong trong công tác nhân đạo từ thiện.  Năm 2006,  ông đã lập tờ trình xin đất của xã Hưng Yên Bắc và hỗ trợ 17 triệu đồng xây dựng nhà cho ông Nguyễn Tú Khan ở xóm 4 xã Hưng Yên Bắc là bệnh nhân nghèo, không nơi nương tựa. Ông cũng đã đóng góp hàng chục triệu ủng hộ, thưởng cho các cháu nghèo đậu vào các trường cao đẳng, đại học ...

 

Không chỉ có bác sỹ Hồng mà nhiều doanh nghiệp tư nhân, nhiều cơ quan, đơn vị cũng vì quý cái tâm, và chứng kiến được những việc chị làm không ngần ngại trích thu nhập, trích quỹ để ủng hộ phong trào từ thiện nhân đạo. Rồi đến các thành viên trong gia đình chị cũng trở thành những tình nguyện vinh tích cực trong công tác nhân đạo: Cậu con trai đầu là thành viên của CLB hiến máu nhân đạo của trường ĐH Sài Gòn, cô con gái thứ là đội viên tích cực của Hội chữ thập đỏ trường THCS Lê Hồng Phong...

 

Với cách làm và vận động khéo léo, đến nay, phong trào này đã có sức lan toả lớn trong đời sống nhân dân, huyện Hưng Nguyên cũng đã trở thành đơn vị điển hình của tỉnh trong cuộc vận động “Mỗi cá nhân, đơn vị - một địa chỉ từ thiện” trong suốt hơn 3 năm qua.

 

Ghi nhận những đóng góp của chị Nguyễn Thị Hòa, Thủ tướng Chính Phủ, UBND Tỉnh, TW Hội chữ thập đỏ VN đã tặng chị rất nhiều bằng khen. Nhưng có lẽ điều chị thấy hạnh phúc và thanh thản nhất đó hàng nghìn gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hiện đã được giúp đỡ, lòng nhân ái giữa người với người ngày càng nhân rộng...

 

(Thu Vinh)