Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhân lên những niềm vui

14:54, 20/01/2012
Những ngày giá rét cuối năm Tân Mão, khi cái tết nguyên đán Nhâm Thìn đang cận kề, vượt quãng đường dài hơn 300 cây số, đoàn lãnh đạo và cán bộ của Đài PTTH Nghệ An đã đến chúc tết và tặng quà cho các trạm phát lại truyền hình và một số xã ở các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Đây cũng là việc làm thường niên của NTV.

 

Tại Na Ngoi – một xã vùng sâu vùng xa của huyện Kỳ Sơn, đời sống của hơn 600 nhân khẩu nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu cái ăn cái mặc, thiếu cả con chữ và các nhu cầu hưởng thụ về văn hóa. Để chia sẻ với bà con, Đài PT-TH Nghệ An đã đầu tư xây dựng trạm phát lại truyền hình, đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền các cấp đến với bà con để cải thiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như để bà con được tiếp cận những cái mới cai hay qua hệ thống PT-TH. Không chỉ chia sẻ những tấm chăn khi trời rét mà giờ đây những tiếng nói, những hình ảnh trên phương tiện PTTH đã vang lên  giữa đại ngàn rừng núi đã làm cho bản làng ở Na Ngoi rộn ràng hơn nhất là khi tết đến xuân về.

 

Đài PTTH Nghệ An trao quà Tết cho CBCNV Trạm phát lại huyện Kỳ Sơn

(Ảnh: Trần Lan Anh)

 

Không chỉ ở Na Ngoi mà lộ trình phát triển của ngành PT-TH trong những năm gần đây đã quan tâm đặc biệt đến việc đầu tư xây dựng các trạm phát lại PTTH ở các huyện miền núi. Sự quan tâm này đã và đang góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất cho bà con. Tại các xã Mường Lồng, Huồi Tụ, Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn, qua hệ thống truyền thanh truyền hình bà con được tiếp cận những thông tin chính sách mới, được học hỏi những kinh nghiệm, những cách làm hay tạo nên những bước khởi sắc mới.

 

Không khí đón năm mới đã bắt đầu rộn rã ở các bản làng miền Tây xứ Nghệ. Trên các sườn đồi đã bung nở một sắc đỏ của hoa đào, cái lạnh tê tái cuối đông vẫn còn vấn vít trên những cánh rừng đầu bản, bà con người Khơ Mú, đâu đó đã vang lên tiếng thậm thịch giã bánh dày – thứ bánh không thể thiếu trong ngày tết của người Mông… Những món quà thiết thực và ý nghĩa của lãnh đạo cán bộ Đài PTTH Nghệ An đã nhân lên niềm vui cho bà con vùng cao đón chào xuân mới.

 

Rời Mường Lống, Na Ngoi, Huồi Tụ, trong lòng chúng tôi lại rộn lên lời nói lúc chia tay của bà con: “Vui lắm, PT-TH Nghệ An ơi” . Một nămđang dần khép lại, năm mới khẽ đến rất gần, những vùng cao vùng xa nhất của huyện Kỳ Sơn sẽ đón xuân mới bằng diện mạo mới.

 

(Lê Thủy)