Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gian nan đường về...

21:13, 09/04/2012
Gần một năm nay, tại vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương không khỏi náo động vì tình trạng người dân rời bỏ vùng tái định cư huyện Thanh Chương, lũ lượt quay trở về quê cũ sinh sống.

 

Quê cũ, đất xưa, nay là đáy lòng hồ của một công trình thuỷ điện lớn nhất Bắc miền Trung - thuỷ điện Bản Vẽ. Dẫu đất xưa không còn, hàng trăm hộ đồng bào thiểu số vẫn đóng cột, dựng nhà sống chênh vênh bên triền núi hồ bản Vẽ. Không chính quyền quản lí, không trường học, trạm y tế... Họ sống như bộ tộc dã mạn chỉ biết kiếm cái ăn trên rừng sâu, trong khe suối để tồn tại.


Để vào được bản Kim Hồng cũ, xã Kim Tiến trước đây, thuộc huyện Tương Dương, nơi bà con đồng bào Thái lũ lượt bỏ quê mới  tái định cư huyện Thanh Chương quay về, từ bến Thượng Lưu, xã Yên Na, chúng tôi phải vượt gần 40km chiều dài của lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ, ì ạch bằng chiếc xuồng máy mất ba giờ đồng hồ. Con suối Cà Túc - điểm cuối của hồ bản Vẽ đục ngầu phù sa, quyện bùn đỏ, và đầy rẫy cỏ dại trôi dạt về. Nhưng, đó vừa là nước ăn, vừa là nước sinh hoạt hàng ngày của 173 hộ, 673 khẩu sinh sống cả gần một năm nay.


Sau đây là một số hình ảnh nơi mà đồng bào quay về dựng nhà ở tại bản Kim Hồng cũ.

 

 
Đường vào khu hồi cư ở vùng lòng hồ Thủy điện bản Vẽ
 
Gian nan cuộc sống hồi cư
 
Lúa mới thu hoạch từ nương rãy
 
Phát cây mở đường vào các cụm bản hồi cư
 
Rau đậu đã đến thời kỳ thu hoạch
 
Tập kết vật liệu để làm nhà
 
 
Ở đây không có trường học nên trẻ em phải theo cha mẹ đi bất cứ đâu
 

(Dương Cầm - Trần Minh)