Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nguồn sáng từ trái tim

10:39, 23/06/2012
“Dù đôi mắt họ không nhìn thấy ánh sáng nhưng niềm tin và nguồn sáng thắp lên từ trái tim sẽ soi đường chỉ lối để họ vững bước vượt qua bao chặng đường chông gai phía trước...”

 

Những tấm gương vượt lên số phận

 

Ông Nguyễn Sỹ Hồng - xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn mất đi ánh sáng của đôi mắt từ lúc 5 tuổi. Lúc ấy, vì còn nhỏ nên ông chưa hiểu hết nỗi đau đớn và sự bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu. Dần dần khi lớn lên, hiểu được khuyết tật của bản thân, không ít lần ông tuyệt vọng. Nhưng rồi, bằng  nghị lực sống và lòng dũng cảm, ông đã tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Hơn 60 năm sống trong bóng tối, nhưng trái tim ông luôn rực sáng niềm tin yêu. Ông làm đủ mọi việc, mọi nghề từ chăn nuôi, thợ mộc, đan lát… và giờ đây là thợ sửa xe đạp. Ngày ngày, đôi bàn tay ông mò mẫm với từng chiếc nan hoa xe đạp, để những vòng quay của bánh xe trở nên tròn trịa, vững chắc hơn trên mỗi cung đường. Nhưng mấy ai biết được, trau chuốt cho những vòng xe ấy, cũng là cách để người đàn ông khiếm này vượt lên, chiến thắng vòng quay nghiệt ngã mà số phận an bài cho ông.

 

Hay như ông Cao Tiến Lực – xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu. Dù trước mặt ông chỉ là bóng đen tăm tối, nhưng tâm hồn ông luôn rộng mở. Tìm mọi cách để làm việc và làm giàu bằng chính bàn tay, khối óc mình. Ông đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Hàng năm, trừ mọi chi phí gia đình ông cũng thu lãi khoảng 50-60 triệu đồng. Làm được điều này, với người bình thường đã khó, nói gì đến người khiếm thị. Song bằng mọi giác quan để cảm nhận cuộc sống quanh mình, ông Lực đã luôn là tấm gương để con cháu và những người đồng tật noi theo.

 

Ngôi nhà chung của những mảnh đời khiếm thị

 

Thành lập từ năm 1985, sau hơn 20 năm hoạt động, hội Người mù Nghệ An đã, đang từng bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng cả về chất lượng và số lượng hội viên. Hiện nay hội người mù đã được thành lập tại 19 huyện, thành, thị, với hơn 2 ngàn hội viên, sinh hoạt tại hơn 200 chi hội, đều khắp ở tất cả các vùng từ đồng bằng, đến miền núi cao như Kỳ Sơn, Tương Dương… Có thể nói, trong thời gian vừa qua, hội người mù Nghệ An đã khẳng định được tầm quan trọng, vị thế của mình với xã hội và đặc biệt là  đối với những người thiếu may mắn khi bị khiếm thị. Có người từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không được nhìn thấy ấy sáng, có người thì lớn lên, cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống rồi bất hạnh mới ập xuống… nhưng tất cả họ đều phải bước chung trên một con đường mà chỉ có bóng tối mịt mù bủa vây. Vì thế, tham gia công tác hội, tiếp xúc với những người  bạn đồng tật khác, đã giúp họ vững tin hơn để bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời.

 

 

Trong những năm qua, Hội Người mù tỉnh Nghệ An luôn chú trọng đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Vì thế, nhằm khuyến khích động viên người khiếm thị vươn lên khẳng định mình, hàng năm Tỉnh hội đã có chủ trương cho hội viên vay vốn làm kinh tế gia đình. Nguồn vốn tuy không nhiều, nhưng đã kịp thời hỗ trợ cho các hội viên phần nào kinh phí, tạo tiền đề và động lực để họ phấn đấu vươn lên làm việc nuôi sống bản thân và gia đình. Anh Nguyễn Đình Công ở chi hội người mù xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn - một người đàn ông giàu nghị lực đã làm giàu từ chính đôi bàn tay mình. Vừa bị khiếm thị vừa bị nặng tai, nhưng với sự nỗ lực của bản thân và nguồn vốn ít ỏi vay từ quỹ hội, sự giúp đỡ của UBND xã Đỉnh Sơn trong việc cho mượn tạm khu nhà cũ để làm kho và xưởng sản xuất, đến nay cơ sở đan lát của anh Công đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình trong và ngoài huyện. Với trên 40 loại sản phẩm thông dụng bằng tre nứa và các loại chổi đót… Cuộc sống gia đình anh đã ổn định với thu nhập tháng từ 3-4 triệu đồng.

 

Ngôi nhà chung ấy không chỉ mang lại cho những người khiếm thị niềm vui sống, mà họ còn được tham gia các lớp học để mở mang kiến thức như học chữ brai, Tin học.  Ở hầu hết các huyện hội trong toàn tỉnh đều đã được đầu tư và mở các khóa  học. Lắng nghe và trải lòng mình cùng tiếng động lộp cộp của đôi bàn tay người khiếm thị khi họ viết chữ Brai, hay những âm thanh i, tờ phát ra từ máy vi tính của lớp tin học, ta mới phần nào cảm nhận được, để làm điều đó, họ đã phải cố gắng, nỗ lực gấp ngàn lần. Nó đòi hỏi ở mỗi người niềm tin, niềm hy vọng và lòng quyết tâm cao độ. Học chữ Brai là cách để họ khẳng định mình với gia đình và xã hội. Còn học vi tính lại là cách để họ vươn ra cuộc đời, sống cùng với cuộc đời thực tràn đầy ánh sáng ngoài kia. Bởi tiếp cận với công nghệ thông tin, những người khiếm thị sẽ có được chiếc chìa khóa riêng, để mở cánh cửa tri thức. Giúp họ mở rộng tâm hồn, biết yêu đời, yêu người và yêu cuộc sống hơn.

 

Đặc biệt, bên cạnh những việc làm phù hợp với khả năng của người khiếm thị thì Tỉnh Hội người mù Nghệ An còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và dạy nghề tẩm quất cổ truyền. Đây là một trong những dịch vụ khá phát triển ở hầu hết các huyện hội; Đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi đối tượng khách hàng trong cuộc sống hiện đại. Vì thế, nghề tẩm quất cổ truyền đang dần trở thành nghề chính của người mù. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 7 cơ sở dịch vụ với 48 kỹ thuật viên. Thu nhập của các kỹ thuật viên ổn định từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/tháng. Với một công việc ổn định, một nguồn thu nhập tương đối khá, đó là mong ước không chỉ của người khiếm thị mà của tất cả mọi người. Và đó cũng là cách để người khiếm thị khẳng định chính mình với gia đình, xã hội rằng: “dù đôi mắt họ không nhìn thấy ánh sáng nhưng niềm tin và nguồn sáng thắp lên từ trái tim sẽ soi đường chỉ lối để họ vững bước vượt qua bao chặng đường chông gai phía trước...”

 

Dù trước mặt họ là bóng đêm tăm tối, nhưng trong trái tim mỗi người khiếm thị luôn rực sáng ngọn lửa yêu thương, yêu đời. Họ đã cảm nhận được cuộc sống lung linh sắc màu ngoài kia bằng cả trái tim, tâm hồn và tình cảm. Vì thế, những người khiếm thị nói riêng, người khuyết tật nói chung, luôn biết tự vươn lên, khẳng định chính mình, hòa mình vào dòng chảy của xã hội, để sống và cống hiến sức mình, dựng xây quê hương, đất nước.

 

(Khánh Ly)