Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mắc kẹt tại thang cuốn Big C Vinh, bé 3 tuổi bị thương nặng

09:33, 23/10/2012
Tối 22/10, tại cầu thang cuốn tầng 2 của Siêu thị Big C Vinh, một tai nạn hy hữu đã xẩy ra đối với cháu Bùi Hoàng Hải - 3 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh. Nhờ được sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sỹ phòng cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Nghệ An, cháu bé đã được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An trong tình trạng bị tổn thương nặng vùng đùi phải,

 

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h50 phút, trong lúc anh Bùi Xuân Văn - bố cháu Bùi Hoàng Hải đến tầng 2 Siêu thị Big C Vinh để mua sắm. Khi anh và con trai đi trên đoạn cầu thang cuốn lên tầng 3, bất ngờ cháu Hải bị ngã và bị cuốn theo thang máy xuống phía dưới, bắp chân phải của cháu bị mắc kẹt vào điểm cuối của cầu thang. Ngay sau khi sự việc xẩy ra, nhận được tin báo lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và CHCN đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ và các phương tiện hỗ trợ cần thiết cùng có mặt tại hiện trường để kịp thời giải cứu cháu bé.

 

Hiện trường nơi cháu Hải bị cuốn cuốn chân vào trong

 

Sau một thời gian nỗ lực với các phương tiện hỗ trợ như máy nâng thủy lực và kìm panh phá thanh máy, đến 21h cháu Bùi Hoàng Hải đã được giải cứu thành công và được đưa đến Bệnh viện Nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nặng vùng đùi phải, bụng và bộ phận sinh dục.

 

Sau khi được sơ cứu, đến 22h cùng ngày, gia đình đã làm các thủ tục chuyển cháu ra bệnh viện Nhi Hà Nội để cứu chữa. Được biết cháu Hải là con trai đầu lòng của gia đình anh Bùi Xuân Văn và chị Nguyễn Thị Hằng, đây là gia đình thuộc diện hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Trở lại vụ việc khi xẩy ra tai nạn, điều đáng nói là khi phóng viên Đài PTTH Nghệ An và một số cơ quan báo chí đến đưa tin thì bị bảo vệ Big C Vinh đe dọa và cản trở, nhất quyết không cho phóng viên tác nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc Big C Vinh bưng bít thông tin để từ chối trách nhiệm. Để tiếp cận được hiện trường chúng tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Nghệ An.

 

(Quốc Toàn)