Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nỗi lo từ chiếc cầu tạm

08:48, 13/11/2012
Cầu Cốc Mẳm, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp được bắc qua sông Dinh là đường đi lại chính của hàng trăm hộ dân thuộc 2 xóm Sơn Tiến và Cốc Mẳm. Đã hơn 2 năm nay, cầu chính đã bị nước lũ cuốn trôi, thay vào đó là cầu tạm được làm bằng tre nứa. Nguy cơ mất an toàn là rất lớn, ẩn họa cùng nỗi lo của người dân hiện hữu từng ngày nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến.

 

Bên cạnh mố cầu xi măng và hơn ¼ nhịp cầu gãy đỗ còn sót lại là sự hiện diện của những chiếc cầu tạm làm bằng tre nứa do dân bản dựng nên. Trên những chiếc  cọc chống sơ sài là những tấm nền mặt cầu đan ghép bằng tre, mét, mỗi khi có xe máy đi qua thì cầu rung lên bần bật. Vẫn biết là mất an toàn nhưng vì là đường đi lại chính nên hàng trăm hộ dân nơi đây đã quen dần và kiên gan với chiếc cầu tạm từ nhiều năm nay. 2 xóm Sơn Tiến và Cốc Mẳm có gần 150 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thổ, gần 100 em nhỏ đang theo học phổ thông các cấp, người dân ở đây sống chủ yếu bằng trồng ngô, sắn mía, vì không có ruông nước, cuộc sống thường ngày gặp rất nhiều khó khăn nên đến nay vẫn còn còn 30 hộ nghèo. Cuộc sống đủ ăn đã khó thì việc đóng góp để xây dựng cầu là việc mà người dân không bao giờ nghĩ đến. Chỉ tính trong vòng một năm đã 5 lần cầu tạm bị nước cuốn trôi, người dân lại chỉ biết cùng nhau góp tre, mét và cọc gỗ có sẵn trong gia đình cùng vài ngày công để tạo nên những chiếc cầu tạm mới. Khi mùa mưa lũ về, người dân lại phải chật vật để lo gom góp gạo và thức ăn dự trữ trong những ngày bị cô lập, trẻ em thì nghỉ học hoặc đi đến trường bằng bè khi có thể.

 

Bắc chiếc cầu tạm để chờ dự án

 

Trước đây, trên dòng sông này, đã 2 lần, huyện Quỳ Hợp và nhân dân xã Thọ Thành đã tiết kiệm các nguồn thu cùng sự hỗ trợ của nhà nước, vận động nhân dân đóng góp để xây dựng nên cầu trụ bê tông nhưng thiết kế không tránh được lũ. Năm 2005 xã trích ngân sách 250 triệu, vận động nhân dân trong xã đóng góp vật liệu và ngày công nhưng chỉ đưa vào sử dụng được hơn 6 tháng thì bị lũ cuốn trôi. Đầu năm 2008, huyện Quỳ Hợp đã tiến hành khảo sát, triển khai làm cầu mới kiên cố hơn với thiết kế dầm thép, 4 nhịp dài 65 mét, rộng 1,5 mét, mặt cầu lát pa nen, trụ cầu bằng bê tông với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Nhưng niềm vui có cầu mới cũng chỉ tồn tại đến trận lũ quét tháng 9- 2009. Mọi nỗ lực trở nên ngoài tầm kiểm soát và khả năng của chính quyền địa phương.

 

Sông Dinh là hợp lưu của dòng Nậm Choong, Nậm Tôn, Nậm Cù… nên lòng sông luôn trải rộng mênh mông. Mỗi mùa mưa lũ đến, đất trồng ngô, trồng mía của người dân hai bên bờ bờ sông lại bị sạt lở và thu hẹp dần. Cầu tre làm tạm lại ngày một dài ra cùng với những khó khăn và nỗi lo của người dân nơi đây. Trong khi lực bất tòng tâm, chính quyền địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu nào cả thì niềm động viên lớn nhất của người dân Cốc Mẳm, Sơn Tiến là trông chờ vào sự hình thành của cây cầu mới theo quy hoạch của đề án xây dựng nông thôn mới trong tương lai. Mong rằng nỗi lo thì có nhưng ẩn họa thì đừng xẩy ra.

 

(Bùi Thọ)