Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngôi nhà của ước mơ

17:54, 07/02/2013
Mỗi khi mùa xuân về, mỗi người dân chúng ta đều ngập tràn niềm vui với hy vọng một năm mới an lành, hành phúc. Và với những giáo dân dân làng chài tái định cư ở xóm 5 và xóm 6 xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn niềm hân hoan này lại còn được nhân lên bội phần. Đây là lần đầu tiên, họ được đón tết trong những ngôi nhà mới trên bờ.

 

Chúng tôi về thăm các khu tái định cư làng vạn chài ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn khi mà mọi nhà, mọi người đang hóa hức chờ đón một mùa xuân mới. Những mái nhà ngói đỏ thơm mùi vôi vữa xuất hiện trong tầm mắt thanh bình và yên vui như bao vùng quê khác.

 

Điều mà chúng tôi bắt gặp ở đây là niềm hân hoan, phấn khởi ngập tràn hy vọng ngời lên trong từng ánh mắt, nụ cười của những người dân vốn bao năm nay chỉ biết đến con thuyền và dòng sông. Những em bé vốn thường ngày chỉ quanh quẩn trong khoang  thuyền chật hẹp nay xúng xính trong những bộ quần áo mới đùa nghịch tung tăng trong những khoảng sân láng xi măng sạch sẽ. Các gia đình đang tất bật  trang trí, dọn dẹp nhà cửa sửa soạn để đón một cái tết đầu tiên ở trên bờ. Ông Nguyễn Văn Cảnh năm nay đã ngoài 60 tuổi, sinh ra và lớn lên gắn bó với con thuyền nay gia đình đã làm được ngôi nhà cấp 4 khang trang, ông vẫn như cảm thấy như đây là giấc mơ.

 

Năm nay là năm được đón tết trong ngôi nhà mới, với những người phụ nữ, họ dường như tất bật hơn. Lên nhà mới có không gian rộng rãi, các mẹ, các chị cũng gói nhiều bánh chưng, mua nhiều bánh kẹo hơn để tiếp đãi người thân, bạn bè.

 

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà mới 3 phòng  còn thơm mùi vôi vữa khang trang rộng rãi của gia đình ông Nguyễn Văn Minh. Ông Minh cho biết, bắt đầu từ tháng 8 thì gia đình ông làm nhà và đến tháng 11 thì hoàn thành. Cũng như người dân trong xóm vạn chài, hy vọng của ông là khi lên bờ người dân trong xóm an cư lạc nghiệp, chăm chỉ làm ăn cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn, có điều kiện lo cho con cái ăn học hành để thoát nghèo.  

 

Không chỉ có những ngôi nhà khang trang mọc san sát nhau mà những vườn rau, vườn chuối cũng bắt đầu lên xanh.  

 

Vui mừng, phấn khởi và biết ơn là cảm xúc chung của những hộ dân ở khu tái định cư làng chài Nam Lộc. Bởi bao năm qua những người dân làng chài vẫn dập dềnh theo từng con nước để đánh bắt và nuôi cá kiếm kế sinh nhai. Với họ, mùa mưa cũng như mùa nắng, ngày đông giá lạnh cũng như ngày hè nắng cháy, chỉ có chiếc thuyền che chở và dòng sông là bạn. Việc Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái định cư các làng vạn chài, trong đó có xã Nam Lộc đã tạo nên một bước ngoặt, thay đổi toàn diện, tích cực đời sống của những người dân này. Được dự án của nhà nước hỗ trợ,  54 hộ với gần 300 khẩu dân vạn chài nơi đây được cấp từ 280 đến 320 m2 đất và được hỗ trợ 10 triệu đồng để làm nhà.  Bắt đầu bốc thăm đất từ tháng 7, đến nay  đã có 44 hộ làm xong nhà. Nhiều hộ dân đã tận dụng phần diện tích đất còn lại để tăng gia sản xuất như: nuôi gà, vịt, trồng rau nên hiện nay rau đã lên xanh, ra tết sẽ cho thu hoạch Hầu hết các hộ dân nơi đây đều có xe máy và ti vi. Niềm hạnh phúc bình dị về một Tết ấm, rất ấm mà trước đây họ ngỡ chỉ có trong những giấc mơ xa vời nay đã trở thành hiện thực.

 

Tết này, người dân nơi đây cũng đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp như hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền. Ông Hoàng Nghĩa Hùng – chủ tịch UBND xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn cho biết: Theo chính sách của CP, xã đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, rà soát các khẩu thiếu đói để cấp gạo. Các chế độ, chính sách khác cũng đã được triển khai để bà con xóm chài tái định cư cũng như nhân dân Nam Lộc có một cái tết vui vẻ, đầm ấm.

 

Dẫu cuộc sống mới còn bộn bề khó khăn nhưng một mùa xuân mới với bao hy vọng đã và đang về với người dân ở khu tái định cư làng chài Nam Lộc nói riêng và các khu tái định cư làng chài ở trên địa bàn tỉnh ta nói chung. Mong ước của  bà con ở xóm chài giờ đây là được Nhà nước cho vay vốn, để đầu tư phát triển ngành nghề sông nước, thậm chí là có thể đổi nghề để có một cuộc sống tốt và bền vững hơn cho các con sau này.

 

(Mai Hương)