Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tết sum vầy với ngư dân Nghi Thuỷ

16:56, 10/02/2013
Với ngư dân phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò qua một năm vất vả lênh đênh ngoài biển cả, chuyến tàu cuối năm đã đưa họ trở về quây quần trong cái tết sum vầy. Mùa xuân đã về, nhưng chúng ta hãy thêm một lần trải nghiệm, sẻ chia với cái háo hức chờ đón tết của ngư dân làng chài nơi đây, sau bao khó nhọc suốt hành trình đánh cá.

 

Sáng sớm, sau cái hé rạng của ánh bình minh một ngày cuối năm, bố con anh Trịnh Văn Kế ở khối 9, phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò cặm cụi cạo lớp sơn lỗ chỗ, tróc lở trên hai cánh cửa sắt cổng nhà để phủ vào đó một lớp sơn mới sạch đẹp hơn. Trong nhà, vợ anh đang tất tả trải phơi những tấm lá dong tươi vừa được rửa chuẩn bị nấu bánh chưng tết. Đối với gia đình làm nghề chài lưới như anh Kế, những chuyến đi biển trong năm thật là may mắn, vì đánh bắt được nhiều cá, tôm! Cả hai mùa vụ Bắc và Nam, thuyền nhà anh với 5 lao động lực lưỡng đã trúng nhiều vựa cá lớn. Anh cho biết: Bình quân mỗi thuyền viên thu được 70 triệu đồng. Đây là một số tiền khấm khá đối với tổ thợ thuyền cũng như gia đình anh. Được mùa đánh bắt, có thêm tiền, nên mọi chuyện mua sắm cho cái tết đầy đủ hẳn lên.

 

Ngư dân làng chài phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò nhà nào nhà nấy từ ngày 28 tháng chạp đều đã có cành đào thắm nở, hoặc chậu quất vàng trĩu quả.

 

Tiếng chim hót líu lo từ một ngôi nhà nằm ven con đường nhỏ nép mình sau dãy cửa hàng bán đồ điện tử cũ đi vào, đã đưa bước chân chúng tôi đến nhà anh Phùng Bá Thu, chị Võ Thị Huyền. Anh Thu làm nghề đánh cá được hơn 15 năm. Anh là thuyền trưởng dẫn dắt 20 lao động trên con tàu vươn khơi, có công suất 380 sức ngựa. Trở về chuyến cuối vào ngày 24 tháng chạp, con tàu đã được neo đậu an toàn trên bến cảng Cửa Lò. Và giờ đây, cũng như bao hộ khác, gia đình anh Phùng Bá Thu chuẩn bị cho cái tết tinh tươm hơn trong một tâm trạng rất phấn khởi.

 

Trong những ngày thường, trên những con đường khối xóm ven cảng cá phường Nghi Thuỷ đều tấp nập bước chân của những người bê thúng cá, thúng mực vào ra mỗi khi tàu, thuyền về trút cá lao xao. Nay thì tàu, thuyền đã nằm yên vị bên bến cảng. Không gian cuộc sống của ngư dân khắp làng chài như rộng mở thêm, phấp phới lá cờ đỏ sao vàng mà mọi nhà đều cắm dọc từng con đường nhỏ phong quanh, sạch sẽ.

 

Nghi Thuỷ là phường khai thác hải sản mạnh nhất của thị xã Cửa Lò, với 800 lao động trực tiếp đi biển. Trong năm 2012, sản lượng đánh bắt của ngư dân đạt trên 6.120 tấn. Thu nhập của người dân mấy năm nay đều tăng cao, do bà con đã chuyển đổi nghề theo hướng vươn khơi, đánh bắt bằng công nghệ tiên tiến hơn.

 

Thu nhập kinh tế của đại bộ phận ngư dân làng chài Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò năm 2012 đạt cao do sản lượng đánh bắt nhiều hơn trong cả hai vụ cá, nên cái tết Quý Tỵ đến với bà con dường như sung túc hơn trong sự mua sắm, tân trạng lại mọi thứ cho gia đình mình.

 

Một mùa xuân mới đã ùa về trên khắp nẻo miền quê. Làng chài ven biển phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò cũng đang bừng sức xuân trong không gian cảnh sắc của chồi non, lộc biếc, trên những rặng phi lau rạt rào gió biển.Và của chính lòng người dân vui tết nơi đây.

 

(Dương Cầm)