Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hãy dừng lại khi còn chưa muộn

11:17, 05/09/2013
(truyenhinhnghean.vn)Những ngày qua, dư luận một lần nữa lại nóng lên, dõi theo những diễn biến từ vụ gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Nghi Phương huyện Nghi Lộc.

 

>>Để xã Nghi Phương sớm ổn định trật tự công cộng

>>Tình Lương – Giáo, Nghĩa đồng bào

 

Có rất đông đồng bào giáo dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật đã bị lôi kéo, kích động, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những chia rẽ, hiểu lầm không đáng có giữa giáo dân và chính quyền. Vụ việc này sẽ có nguy cơ diễn biến phức tạp, kéo dài, nếu không có một thái độ bình tĩnh, tôn trọng pháp luật của người dân ,  sự vào cuộc tích cực của các chức sắc chức việc giáo xứ Mỹ Yên và Giáo phận Vinh.

 

Hàng trăm người dân gây rối trận tự công cộng

Mọi chuyện bắt nguồn từ ngày 22-5-2013, khi một nhóm giáo dân giáo xứ Mỹ Yên đã có những hành động quá khích, bắt giữ, đánh đập, gây thương tích cho 3 chiến sĩ công an Nghệ An đang trong quá trình xuống Nghi Phương đi công tác địa bàn nắm cơ sở. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng này còn tấn công, đập phá, đe dọa tính mạng anh Đậu Văn Sơn, một người dân trên địa bàn, vì cho rằng, anh Sơn cho công an vào nhà uống nước. Những hình ảnh tư liệu còn lưu giữ lại của công an Nghệ An cho thấy, ngôi nhà anh Sơn bị đập phá tan hoang, nhiều vật dụng hư hỏng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Rất may là ngày hôm đó, lực lượng chức năng của Huyện, của Tỉnh kịp thời đến ứng cứu, giải vây, nếu không  sẽ có án mạng xảy ra.

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh nhà anh Sơn sau khi bị đập phá

 

 

Sau vụ việc đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an Tỉnh Nghệ An đã tập trung điều tra, khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh: “ gây rối trật tự công cộng”; “ bắt giữ người trái pháp luật”, “ cố ý gây thương tích” và “ cố ý hủy hoại tài sản công dân” , khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Nguyễn Văn Hải  và Ngô Văn Khởi, cùng ở xã Nghi Phương  theo đúng trình tự của pháp luật. 

 

Hai đối tượngNguyễn Văn Hải và  Ngô Văn Khởi

 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi đều đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, do bị kích động, không làm chủ bản thân, nên đã có những hành lôi kéo, hô hoán nhiều người tham gia gây rối trật tự, bắt giữ và đánh đập người, hủy hoại tài sản của gia đình anh Sơn. Cả 2 bị can đều mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật . Tất cả những nội dung , hình ảnh này đã được phát sóng rộng rãi  trên Đài PTTH Nghệ An  tối ngày 4-9-2013. Như vậy, việc công an khởi tố và bắt giam các đối tượng này là hoàn toàn đúng pháp luật. Bất cứ ai, dù lương hay giáo, đã là công dân Việt nam đều phải tuân thủ pháp luật.

Những tưởng mọi việc dừng lại ở đó. Thế nhưng, một số chức sắc, chức việc của văn phòng tòa Tổng Giám mục Giáo phận Vinh lại ban hành công thư gây sức ép lên Chính quyền đòi thả người một cách vô căn cứ. Một số giáo dân còn tuyên truyền bịa đặt, xúi dục. Các đối tượng mà họ lợi dụng và lôi kéo chủ yếu là phụ nữ nhẹ dạ cả tin,  thanh niên không có công ăn việc làm và cả trẻ em.

 

Tụ tập đông người

 

Sáng ngày 3-9-2013, đám đông giáo dân quá khích này đã đến gây rối tại trụ sở UBND Xã Nghi Phương, bắt giữ, chởi bới lăng mạ  đoàn cán bộ Huyện Nghi lộc và xã Nghi Phương suốt từ 8h sáng đến cuối buổi chiều mới buông tha. Nhóm người này còn uy hiếp tính mạng, bắt chủ tịch UBND xã Nghi Phương viết giấy cam kết và Phó chủ tịch UBND Huyện Nghi Lộc ký xác nhận đề nghị cơ quan chức năng thả 2 đối tượng Hải và Khởi trước 16h chiều ngày 4-9-2013. Họ mượn cớ xem đây là cam kết thả người của Chính quyền, tung tin lên mạng Internets để tiếp tục lôi kéo, xúi dục người thân và bà con giáo dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật.

 

Tụ tập đông người gây rối tại UBND xã Nghi Phương

 

Đỉnh điểm, cho đến 14h30 chiều ngày 4-9-2013 vừa qua, đám đông giáo dân lại kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương gây rối, thậm chí ném đá, tấn công, gây nên cảnh tượng hỗn loạn, ách tắc giao thông tuyến tỉnh lộ 34,  mất an ninh trật tự nghiệm trọng. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã điều động lực lượng đến  kiên trì vận động thuyết phục để  đảm bảo trật tự công cộng. Trong lúc hỗn loạn, ẩu đả xảy ra, khá nhiều chiến sĩ công an và cả người dân lương và giáo đã bị đá ném gây thương tích.

 

 Nhiều người đã có hành động quá khích

 

Cán bộ thi hành công vụ  đã bị thương

 

Phải cho đến khi lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ thì đám đông mới được giải tán. Ngay tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc công an Tỉnh đã trực tiếp dung loa tay tuyên truyền vận động người dân giữ bình tĩnh, không nghe kẻ xấu xúi dục kích động dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Đến gần chập tối thì tình hình an ninh trật tự đoạn trước trụ sở UBND xã Nghi Phương mới được vãn hồi.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh

trao đổi với Linh mục Nguyễn Xuân Quý .(ảnh Báo Nghệ An)

 

Có thể thấy lâu nay, đa số bà con giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên đều  là những công dân tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa phương. Thế nhưng, chỉ vì trong một thời điểm bị lôi kéo, kích động, thiếu bình tĩnh sáng suốt để phân biệt rõ đúng sai, phải trái, nên một số người đã dẫn đến những hành động bức xúc, phản ứng thái quá, thậm chí là vi phạm pháp luật. Rồi đây, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để tìm ra những kẻ chủ mưu, có ý đồ xấu , lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thông tin của người dân để gây rối, chia rẽ lương giáo, chia rẽ người dân với chính quyền.

 

Rõ ràng 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã vi phạm pháp luật với 2 tội danh:” Gây rối trật tự công công” và “ cố ý huỷ hoại tài sản công dân” theo điều 245 của bộ luật Hình sự. Mặt khác, đây đang  là trong giai đoạn vụ án tiếp tục mở rộng điều tra, không thể có chuyện cơ quan công an hay bất cứ cấp chính quyền nào có thể can thiệp một cách vô căn cứ để thả người ra được. Liên quan đến pháp luật, hãy để và tôn trọng các cơ quan chức năng tiến hành các trình tự theo đúng pháp luật. Điều này, chắc chắn những chức sắc, chức việc của giáo xứ Mỹ Yên và cấp trên trực tiếp là Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đều hiểu rõ. Thế nhưng không hiểu sao, trong khi UBND Tỉnh Nghệ An hết sức thiện chí, có thư mời và cử cán bộ đại diện đến Tòa Giám mục để mong muốn  cùng thảo luận trao đổi, tìm biện pháp thống nhất , ổn định tình hình, thì phía Tòa Giám mục đã không có sự hợp tác.

 

Dù là lương hay giáo , dù là dân thường hay chức sắc chức việc của bất cứ tôn giáo nào trên đất nước Việt Nam này, trước hết phải là một công dân, có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành đầy đủ các qui định của pháp luật. Không ai có quyền tự cho mình đứng trên  hoặc đứng ngoài vòng pháp luật. Để con chiên của mình tránh khỏi những hành vi cực đoan, dẫn đến vi phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thiết nghĩ, các đấng bề trên, các vị chức sắc, chức việc công giáo của giáo xứ Mỹ Yên, và cao hơn là giáo phận Vinh cần tỏ rõ thái độ thiện chí, hợp tác với Chính quyền và các lực lượng chức năng để tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con giáo dân Nghi Phương hãy dừng lại khi còn chưa muộn.

 

Xem Video

 

 

 

(Trần Ngọc)