Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

“Ném đá giấu tay”

07:29, 18/09/2013
(truyenhinhnghean.vn) Trong những ngày qua, hình ảnh một số giáo dân giáo họ Trại Gáo, xã Nghi Phương huyện Nghi Lộc ném đá như mưa về phía lực lượng chức năng liên tục xuất hiện trên truyền thông trong và ngoài nước. Dư luận chung cả đồng bào lương và giáo hết sức bất bình và đáng xấu hổ cho những hành động theo kiểu “bầy đàn” thời trung cổ, không đáng có giữa thời đại văn

>> Để xã Nghi Phương sớm ổn định trật tự công cộng 

>> Hãy dừng lại khi còn chưa muộn

>> Tình lương - giáo, Nghĩa đồng bào

 

 

Hậu quả để lại là tình đoàn kết lương giáo, mối quan hệ  vốn thiện chí lâu nay giữa Chính quyền và ban hành giáo ở xã Nghi Phương bị tổn thương. Hàng chục cán bộ nhà nước và người dân cả lương và giáo bị tổn hại về sức khỏe, tinh thần sau cuộc ẩu đả.

 

Kẻ “ném đá giấu tay” phía sau những hành động này cần được lôi ra ánh sáng

 

Ngày 7-9-2013, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “chống người thi hành công vụ”, “giữ người trái phép” xảy ra vào 2 ngày 3và 4-9-2013 tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Cùng với Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi đang bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” vào ngày 22-5-2013, rất có thể, rồi đây, sẽ có thêm những đối tượng khác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy, ai là người được hưởng lợi sau vụ việc này? 

 

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Một số băng đảng phản động đã và đang nhúng tay vào vụ việc này. Chúng len lỏi vào Công giáo, xúi dục kích động  một số chức sắc, chức việc và giáo dân Trại Gáo, gây sức ép lên Chính quyền và nếu có thời cơ sẽ tiến hành bạo loạn . Đây chính là thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch mà nếu các cấp ủy Chính quyền, lực lượng chức năng và đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Vinh mất cảnh giác, sẽ bị lợi dụng. Có những kẻ “ném đá giấu tay” trong vụ việc phức tạp này.

 

Trở lại vụ việc khởi đầu vào đêm 22-5-2013 tại địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Linh mục Đặng Hữu Nam - Quản xứ Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi lộc, mặc dù chưa được sự đồng ý của Linh mục Nguyễn Đình Thăng - quản xứ Mỹ Yên,  Giám mục Nguyên Thái Hợp và chưa xin phép chính quyền nhưng vẫn đến Nhà thờ Trại Gáo, thuộc xứ Mỹ Yên - Nghi Phương để hành lễ, hiệp thông cầu nguyện cho 8/14 bị cáo trong vụ án Hồ Đức Hòa cùng đồng bọn phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bị Tòa án tối cao xét xử phúc thẩm tại TP Vinh vào ngày hôm sau (23-5-2013). Buổi hành lễ này kéo theo nhiều giáo dân từ các vùng khác đến tham dự, là hoạt động nằm ngoài chương trình đăng ký hàng năm của giáo xứ Mỹ Yên, vi phạm điều 80 của Pháp lệnh Tôn giáo.

 

Nhận được tin báo, tổ công tác gồm 8 chiến sĩ công an của tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc được sự chỉ đạo của cấp trên đã xuống Nghi Phương để nắm tình hình. Thế nhưng,vừa đến đường tỉnh lộ 534 thuộc xã Nghi Phương, cách nhà thờ Trại Gáo khoảng 600 mét thì đã bị đám đông giáo dân  hô hoán truy đuổi và khống chế. Khi biết họ là công an, một số phần tử kích động vẫn đánh đập, bắt ép 3 chiến sĩ ký vào biên bản với nội dung không đúng sự thật “Công an ngăn cản không cho giáo dân hành lễ”. Chưa dừng lại ở đó, đám đông giáo dân còn bao vây, đập phá tài sản và đe dọa tính mạng anh Đậu Văn Sơn - xã đội trưởng Nghi Phương vì đã cho 5 chiến sĩ công an vào nhà lánh nạn.

 

Nhìn vào bản chất vụ việc ở đây cho thấy, đã có một âm mưu chỉ đạo từ trước chứ hoàn toàn không phải giáo dân Trại Gáo bột phát dẫn đến hành động vi phạm pháp luật như ngụy biện của Tòa Giám mục giáo phận Vinh. Tại sao Linh mục Nam lại từ giáo xứ Bình Thuận, Nghi Thuận kéo con chiên về hành lễ tại Nghi Phương? Việc tổ chức hiệp thông cầu nguyện cho các bị cáo là phần tử tích cực của đảng phản động Việt Tân, đang bị Tòa án nhân dân tối cao xét xử với tội danh hoạt động  lật đổ chính quyền, là nhằm mục đích gì? Nếu không muốn nói thẳng ra là sự đồng lõa chống đối lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trước tình hình đó, lực lượng công an xuống địa bàn nắm bắt thông tin, kiểm tra vụ việc tổ chức hành lễ trái phép này cũng là nhiệm vụ bình thường, theo đúng chức trách được giao, tại sao các đối tượng kích động lại chặn đánh, vây bắt họ?

 

Phía Tòa Giám mục giáo phận Vinh cho rằng, các chiến sĩ công an này mặc thường phục và có hành vi ngăn cản không cho giáo dân hành lễ. Đây là một sự suy diễn thiếu căn cứ, bởi với 8 chiến sĩ công an thì làm sao đủ sức mà dám ngăn cản hàng nghìn người dân làm lễ. Còn việc công an mặc thường phục chỉ là một hoạt động nghiệp vụ bình thường, được cho phép theo qui định của ngành. Rõ ràng trong buổi tối ngày hôm đó, đã có sự chuẩn bị, tính toán sắp đặt từ trước. Ai đã chỉ đạo và đứng sau vụ này, kích động lôi kéo giáo dân kiến những người nông dân  như ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Câu hỏi này sẽ được trả lời khi cơ quan cảnh sát điều tra công an Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Tiếp đó, trong các ngày 30/8, mồng 3 và  mồng 4/9/2013, hàng trăm giáo dân Trại Gáo lại bị lôi kéo, kích động vào một cuộc gây rối nghiêm trọng khác và có những hành vi trái phép như “chống người thi hành công vụ”; “giữ người trái pháp luật” như tất cả chúng ta đều đã chứng kiến qua những hình ảnh đã phát liên tục trên các phương tiện truyền thông. Điều đáng lên án ở đây là có những kẻ “ném đá giấu tay” đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bà con giáo dân để thực hiện âm mưu của chúng. Không cần  học nhiều biết rộng  cũng có thể nhận thức được rằng Chính quyền huyện, xã không có quyền bắt người hay thả người.

 

Việc khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng vi phạm pháp luật là do các cơ quan tố tụng hình sự thực hiện. Vậy tạo sao, một số chức sắc, chức việc giáo phận Vinh vẫn để mặc cho con chiên của mình kéo đến trụ sở UBND xã Nghi Phương gây sức ép, thậm chí gây rối, giữ người trái phép, chửi bới đánh đập cán bộ UBND huyện Nghi Lộc và xã Nghi Phương, bắt ép họ viết giấy Cam kết đề nghị thả 2 đối tượng là Hải và Khởi. Và khi đã đạt được mục đích là có trong tay tờ giấy Cam kết hoàn toàn vô giá trị đó, một lần nữa họ lại lừa dối giáo dân, xem đây là cam kết thả người của Chính quyền, dẫn đến những hành vi manh động cực đoan vào chiều ngày 4/9.

 

Sau khi vụ việc xảy ra, hình ảnh đám đông giáo dân, trong đó có rất nhiều phụ nữ hung hăng ném đá như mưa vào công an đã được Truyền hình Nghệ An chiếu đi, chiếu lại trước bàn dân thiên hạ. Vậy mà Tòa Giám mục giáo phận Vinh vẫn không chịu thừa nhận những hành động sai trái của một số giáo dân Trại Gáo, cố tình xuyên tạc, bịa đặt, đồng lõa với những hành vi vi phạm pháp luật, lại còn lên án chính quyền, công an “đàn áp” giáo dân.

 

Họ thừa biết rằng, nhiệm vụ của lực lượng công an là phải giữ gìn an ninh trật tự, nếu có những kẻ gây rối quá khích, công an buộc phải thi hành các biện pháp nghiệp vụ để lập lại trật tự, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trên các trang mạng không chính thống, và ngay cả trên trang thông tin chính thức của Giáo phận Vinh, sao chỉ thấy toàn những hình ảnh giáo dân bị đá ném chảy máu? Trong khi đó, hàng chục chiến sĩ công an  bị thương phải điều trị lại không được nhắc đến. Rõ ràng ở đây có sự thiếu trung thực và âm mưu lấp liếm sự thật để tiếp tục chiêu bài tuyên truyền, kích động gây chia rẽ trong một bộ phận giáo dân thiếu thông tin, thiếu hiểu biết pháp luật.

 

Rất may là trong những ngày qua, đã có không ít những chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong giáo phận Vinh đã nhìn nhận đúng bản chất sự việc, bày tỏ thái độ không đồng tình.

 

Những hành vi manh động đó của một số giáo dân Trại Gáo - Nghi Phương đã đi ngược lại với lời răn của Chúa, đạo Kito lấy lòng vị tha làm tối thượng. Dư luận chung cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra những kẻ chủ mưu, xúi dục, lôi kéo, kích động, rắp tâm thực hiện những mưu toan chính trị đen tối của mình, đẩy những giáo dân bình thường đến với những hành vi vi phạm pháp luật. Một số giáo dân Trại Gáo đâu biết rằng, khi họ manh động ném đá về phía Công an, thì đang có những kẻ “ném đá giấu tay” phía sau lưng họ cần phải được lôi ra ánh sáng.

 

(Công Dân)