Tình Lương – Giáo, Nghĩa đồng bào
>> Để xã Nghi Phương sớm ổn định trật tự công cộng
>> Hãy dừng lại khi còn chưa muộn
Là công dân của một nước, bất kể là ai, thuộc thành phần nào, đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Công dân có quyền được làm những gì mà pháp luật không cấm, trong khi cán bộ công chức, người đại diện cho cơ quan công quyền chỉ được làm những gì mà pháp luật qui định. Nói thế để thấy rằng, việc 2 ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra là vì trước đó, ngày 22/5/2013, các ông đã có những hành vi vi phạm pháp luật. mà cụ thể ở đây là “gây rối trật tự công cộng”, “hủy hoại tài sản công dân”, “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích” cho người khác. Việc khởi tố vụ án là một quyết định đúng đắn của cơ quan Cảnh sát điều tra dựa trên các căn cứ của pháp luật quy định, nhằm thay mặt Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực thi.
|
Nhiều người bị hành hung gây thương tích khi đang làm nhiệm vụ (Ảnh 1, 2)
Nhiều đồ đạc tài sản bị huỷ hoại
|
Ai cũng hiểu, không phải quyết định hành chính nào cũng ngay lập tức được mọi người chấp hành, nhất là khi quyết định ấy lại đụng chạm đến quyền lợi vật chất, nhân thân của ai đó. Vì vậy, cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại là cách mà Nhà nước đề ra để dành cho công dân, quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình trước một quyết định hành chính do cơ quan nhà nước đưa ra, mà cụ thể trong trường hợp này là sự không đồng tình với quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải. Tất nhiên, là việc khiếu nại này phải được tiến hành đúng theo trình tự qui định của pháp luật.
|
Hai đối tượng Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi |
Việc khởi tố, tạm giam 2 ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải để điều tra là một thủ tục cần thiết của cơ quan tố tụng trong quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật mà 2 ông đã gây ra. Còn tội trạng của 2 ông ở mức độ nào thì phải chờ phán quyết của Tòa án. Vì vậy, việc tụ tập đông người, gây sức ép đòi Chủ tịch UBND xã Nghi Phương thực hiện cam kết thả người là một đòi hỏi vô lý và trái pháp luật. Bởi ai cũng hiểu rằng, Chủ tịch xã không có quyền bắt người, cũng không có quyền thả người. Việc ấy , thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành pháp luật.
Điều đáng nói là trong khi 2 đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải trước cơ quan điều tra, đều thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và tỏ ý ăn năn, hối lỗi, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhắn nhủ với vợ con “đừng gây rối, đừng gây áp lực với chính quyền, không nghe lời xúi giục”…thì người thân của họ lại một mực kêu oan, lôi kéo thêm nhiều người tụ tập tại Ủy ban xã Nghi Phương chửi bới, gây rối, cản trở hoạt động bình thường của cơ quan hành chính địa phương để đòi chủ tịch xã phải thả người. Tệ hại hơn, đám đông quá khích còn ném đá vào ủy ban, đập phá nhà cửa, tài sản của người khác....
|
Nhiều người đã có hành động quá khích
|
Đòi hỏi sự công bằng là quyền của công dân, nhưng phải tiến hành bằng những biện pháp được pháp luật bảo hộ. Lại càng không thể làm bằng các chửi bới, lăng mạ và ném gạch đá, gây thương tích cho người khác. Những việc làm mang tính manh động như vậy, chỉ là cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để kích động gây chia rẽ tình đoàn kết trong cộng đồng, phá hoại chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
Gần 70 năm trước, người dân Nghệ An không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giàu nghèo, nhất tề đứng lên dưới ngọn cờ Cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lật đổ ách thống trị thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, chẳng phải để cháu con hôm nay được sống tự do, độc lập đó sao? Năm ngón tay, có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều chung một bàn tay. Dân ta dẫu là người theo Phật giáo, hay Công giáo, hay không theo bất cứ tôn giáo nào, nhưng tất cả đều là con một Mẹ Việt Nam sinh ra, đều mang nặng hai chữ đồng bào. Những mâu thuẩn đều có thể giải quyết nếu mọi người đều có thiện chí vì cuộc sống thân ái, chan hòa tình làng nghĩa xóm; Mọi tranh chấp đều có thể hóa giải, mọi sai lầm đều có thể thứ tha. Bởi dân tộc Việt Nam có một truyền thống hết sức nhân văn là“ đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.
|
Bình yên để xây dựng và phát triển kinh tế là mong ước của tất cả mọi người
|
Cần nhất lúc này là sự bình tĩnh và biết lắng nghe nhau. Nghe mọi người và nghe chính lòng mình. “Con dại thì cái mang”, những người có uy tín, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, không thể vì những thông tin thiếu khách quan mà đẩy con em mình từ những nông dân thật thà chất phác thành đối tượng vi phạm pháp luật, thậm chí là vướng vòng lao lý, đánh mất đi Tình lương – giáo, Nghĩa đồng bào.
Sức mạnh vô biên của dân tộc Việt Nam là tinh thần Đoàn kết. Nhưng Đoàn kết không có nghĩa là đồng loã, che đậy cho những hành vi sai phạm. Cần biết rằng: bên cạnh niềm tin vào Tôn giáo, niềm tin vào pháp luật cũng là bổn phận của người công dân!.
(BTV)









