Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tết ấm cúng ở Làng trẻ SOS Vinh

16:48, 29/01/2014
(truyenhinhnghean.vn) Không ồn ào, náo nhiệt, Tết ở những ngôi nhà ở làng trẻ em S0S Vinh thật ấm cúng lạ thường. Ngay khi có lịch nghỉ tết, các con mỗi người một việc: Chăm sóc vườn hoa; lau dọn nhà cửa; rửa lá dong; cắt hành để gói bánh chưng…. được các mẹ, các gì và các con trong 15 ngôi nhà của làng chuẩn bị từ rất sớm.

 

 
Niềm vui của những đứa con làng trẻ SOS trước thềm năm mới  
   

Ngôi nhà số 5 của mẹ Đinh Thị Nghiệm có lẽ năm nay vui hơn cả bởi hầu hết các con đều đạt danh hiệu người con hiếu thảo. 3 con đạt học sinh tiên tiến, 2 con đậu vào các trường ĐH. Gắn bó với làng 22 năm nay, mẹ Nghiệm hiểu được trách nhiệm và tình cảm  của mình đối với các con - những đứa trẻ mồ côi. Vì thế, để các con có một cái Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc, suốt mấy ngày nay, mẹ Nghiệm bận rộn luôn tay, từ việc chuẩn bị nguyên liệu để muối dưa hành, chuẩn bị lá dong, nếp thật ngon để gói bánh chưng và soạn sửa các món ăn truyền thống. Mỗi người một phần việc, dù mệt nhưng ai cũng vui và thích thú. 

 

2 chị em Nguyễn Thị Mai Ánh ở phường Hưng Đông - Tp Vinh vào làng trẻ em S0S  đã 5 năm nay khi bố bị tai nạn qua đời. Vẫn chưa vơi còn nỗi buồn vì không có người thân nhưng đã 5 năm đón tết ở làng với bạn bè, anh chị cùng hoàn cảnh, đặc biệt là các mẹ, các dì luôn bù đắp tình cảm, vật chất, hai chị em  Ánh giờ đây không còn đơn độc nữa.

10 năm gắn bó với làng, ngôi nhà số 6 của mẹ Thanh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi của em Văn Thị Sương. Thi đỗ vào trường ĐH điện lực và  giờ đã là cô sinh viên năm thứ 3 - nhưng năm nào Sương cũng về đây ăn tết với mẹ và các em.

15  gia đình với 245 trẻ đang được nuôi dưỡng chăm sóc, các em luôn khao khát được hòa nhập, sẻ chia. Để tạo điều kiện cho các em có ái tết ấm cúng, đúng nghĩa với tuổi thơ các em trong dịp tết đến, xuân về, Ban Giám đốc làng trẻ em S0S tổ chức nhiều trò chơi, các hoạt động, giao lưu văn nghệ. Trước đó, làng đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần. Riêng tối 30 tết, lãnh đạo  làng trẻ em S0S Vinh tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức, các cháu  đón giao thừa tại làng sau đó từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 4 têt tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích. Đặc biệt, năm nay, Ban giám đốc có chủ trương để các cháu ở lưu xá về làng cùng ăn tết.

Không gia đình, không người thân, nhưng bên cạnh các em có cộng đồng, làng trẻ em SOS đùm bọc, cưu mang cùng với  tấm lòng nhân hậu, sẻ chia của người mẹ, người dì;...  Tết đến, xuân về, niềm vui ấy càng được nhân lên khi có các nhà hảo tâm cùng chung tay đưa tết đến với các em mồ côi - nguồn động viên để các em có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh để thực hiện được ước mơ cháy bỏng của mình.

(Thanh Hà)