Nhếch nhác chốn linh thiêng
Những ngày sau tết, khách thập phương đi lễ hội đầu xuân, đi lễ chùa ngày càng đông. Tuy nhiên, tâm trạng ra về không thoải mái, bức xúc là tâm lý chung của nhiều du khách khi đến Đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên bởi giá giữ xe ô tô lên tới 25.000 đồng mà không hề có vé. Mặc dù rất bức xúc với dịch vụ giữ xe ở đây nhưng du khách không có sự lựa chọn nào khác. Điều đáng nói, mặc dù tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp xử lý hữu hiệu.
![]() |
| Hình ảnh làm nhức mắt du khách tại Đền ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên |
Không chỉ tăng giá trông giữ xe, ngay trước cổng vào đền ông Hoàng Mười, trên đoạn đường gần 300m, người ăn xin xếp hàng đứng… ngồi la liệt chờ sẵn để xin tiền du khách đi lễ tạo hình ảnh nhếch nhác trước khu vực cổng đền. Điều đáng nói là mọi hoạt động lại nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương các cấp.
Tự ý tăng giá vé giữ xe, các điểm giữ xe mọc lên tự phát khắp nơi và tệ ăn xin gây ra cảnh tượng lộn xộn đang diễn ra phổ biến ở nhiều điểm đền, chùa, lễ hội chứ không riêng gì ở đền ông Hoàng Mười. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn thu phí gửi xe, nhếch nhác tệ ăn xin nơi đền chùa, cửa phật trên địa bàn tỉnh như hiện nay, một phần là do các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp buông lỏng quản lý. Thêm nữa, khi phát hiện sai phạm nhưng chưa được xử lý triệt để nên cứ vào mùa lễ hội dù ban hành hàng loạt công văn nhưng tình trạng chặt chém du khách, nhếch nhác ở chốn linh thiêng vẫn chưa thể khắc phục.
(Bùi Thọ)

