Tiểu thương chợ Vinh hướng về biển đảo
Hai tuần nay, dù thời tiết nắng nóng, tình hình buôn bán cũng ế ẩm nhưng chị Nguyễn Thị Thu và một số anh chị em tiểu thương khu vực tầng 2 - đình chính chợ Vinh vẫn tự nguyện đến từng quầy hàng, vận động bà con chung tay ủng hộ biển đảo quê hương. Quầy hàng ủng hộ ít nhất là 50.000 ngàn đồng, quầy ủng hộ nhiều nhất là 1 triệu đồng. Đặc biệt, không chỉ các chủ cửa hàng mà cả những người làm thuê tại các quầy hàng, dù đồng lương rất ít ỏi nhưng họ vẫn dành một phần (vài chục ngàn đông) để động viên lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam và ngư dân đang ngày đêm kiên cường bám biển, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là thời gian gần đây, khi chứng kiến những hành động vô nhân đạo của phía Trung Quốc với ngư dân Việt Nam, các tiểu thương chợ Vinh đã vô cùng bất bình. Cũng như nhiều người con đất Việt, các anh chị đều trăn trở, lo lắng cho vận nước và bất an khi chủ quyền biển đảo quê hương bị xâm lấn. Vậy nên, bằng tấm lòng của mình – bằng hành động tự nguyện đầy ý nghĩa này, bà con tiểu thương ở chợ Vinh đã quyên góp được 35 triệu đồng, thông qua Đài PT-TH Nghệ An gửi tới các chiến sỹ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Yêu nước, đó là quyền thiêng liêng của mỗi người dân. Khi chủ quyền biển đảo bị xâm lấn, khi biển đông dậy sóng thì bất cứ người con đất Việt nào cũng không thể đứng ngoài cuộc. Mỗi người có một cách biểu thị lòng yêu nước của mình, những tiểu thương ở chợ Vinh hàng ngày vẫn phải vật lốn với nghiệp mưu sinh nhưng hành động của họ đã thể hiện một tình cảm trọn vẹn dành cho đất nước. Và khi tổ quốc cần, những người như chị Thu vẫn tiếp tục với việc làm ý nghĩa của mình, cùng cả dân tộc Việt Nam đồng lòng hướng ra Biển Đông, quyết tâm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
(Lê Hằng)
