Trẻ khuyết tật bị bắt cóc, bạo hành dã man: Nỗi đau và sự cảnh tỉnh
Căn nhà nhỏ lụp xụp, tạm bợ ở xóm 17, xã Nghi Phú, thành phố Vinh được dựng lên sau khi anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trần Thị Giang kết hôn. Chưa kịp vui trong ngày đứa con đầu lòng Nguyễn Anh Tú chào đời thì tai họa đã ập đến với gia đình nhỏ này, cháu bị bại não, 6 tuổi vẫn phải bồng bế trên tay. Cháu Tú mới biết đi được mấy năm nay…
Cách đây 4 năm, anh Nguyễn Văn Sỹ, chồng chị Giang bị tai nạn gãy cột sống. Sau nhiều năm chạy chữa cho con giờ lại lo điều trị cho chồng khiến gia cảnh nhà chị Giang lại càng túng bấn. Sau tai nạn, anh Sỹ không làm được việc giúp vợ con, gánh nặng một nách ba đứa con nhỏ cùng chồng dồn cả lên vai chị Giang cùng đồng lương phụ hồ chỉ 90 ngàn đồng mỗi ngày. Ngày nào đi làm thì có tiền ngày ấy, đầu tắt mặt tối từ 6h sáng đến 6h chiều nên chị Giang hầu như không có thời gian chăm sóc cho các con.
Chị Giang tâm sự: Gia đình phải gửi cháu Tú cho người khác trông giùm, đến buổi lại đón về tắm rửa, cho ăn… Cũng vì tin tưởng chú Sơn hay thương cháu nên khi chú xin được nuôi cháu, vợ chồng cũng không nghĩ gì nên Tú có đi với chú 5, 7 ngày cũng yên tâm.
![]() |
| Cháu Nguyễn Anh Tú đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Dân trí) |
Vì sự tin tưởng ấy, sự việc đau long, chấn động dư luận đã xảy ra... Ngày 16/09, sau một thời gian tìm kiếm của gia đình, Nguyễn Anh Tú đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng liệt toàn thân, hai tay bị trói, gãy 2 răng cửa, miệng bị sưng, tóc và lông mày bị đốt cháy sém. Tai bị kẻ gây án cắn bầm, hậu môn bị loét và dương vật bị tụ máu.
Sau 7 ngày được điều trị tại khoa thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, sức khỏe nạn nhân Nguyễn Anh Tú đang dần hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sự việc đã gây ra một chấn động tâm lí lớn đối với Tú, tinh thần của em vẫn còn hoảng loạn. Theo thăm khám của bác sỹ, từ thương tích trên thân thể Tú, rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ bạo hành hoặc lạm dụng tình dục. Bác sỹ CKII Hoàng Hoa Thám – Trưởng khoa Thần kinh Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhận định, có thể do thủ phạm ngáo đá, thích đánh người nên lợi dụng cháu Tú để thoả mãn.
Theo cơ quan điều tra, hung thủ gây án được xác định là Nguyễn Thanh Sơn - người thuê trọ gần nhà, có hộ khẩu thường trú ở TP Vinh, nghi bị ngáo đá trước khi làm tổn thương cháu Tú. Hiện Sơn đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt.
Hành hung trẻ em đó là hành động đáng lên án, nhưng ở đây, điều đặc biệt nguy hiểm và khiến dư luận căm phẫn hơn chính là hành động lạm dụng, hành hung dã man trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn - đối tượng dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ nhất.
|
|
Rồi đây, hung thủ sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng vụ việc xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng, nếu thực sự đó là một vụ bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em, mà lại là một trẻ em trai bị câm điếc thì vấn đề đã đến mức báo động. Nó cảnh báo về một lỗ hổng trong chăm sóc và bao vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.
(Xuân Hướng – Cảnh Toàn)

