Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nước mắt quê nhà sau vụ trực thăng quân sự UH1 rơi

16:41, 30/01/2015
(truyenhinhnghean.vn) Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi nghe tin Thiếu tá Lê Hồng Quân - Trung đoàn 917, Sư 370, Quân chủng Phòng không hi sinh trong tai nạn máy bay huấn luyện vào sáng 28/1/2015.

 

Trong ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay, một không khí  u buồn bao trùm gia đình anh chị Nam Phượng, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò - nơi có bố mẹ Thiếu tá Lê Hồng Quân đang sinh sống.

 

Thiếu tá Lê Hồng Quân – sinh năm 1973 quê gốc ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Anh là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em Tốt nghiệp Học viện Phòng không không quân, Lê Hồng Quân công tác tại Trung đoàn 917, Sư 370, Quân chủng Phòng không không quân và đã lập gia đình, có 2 con nhỏ.

 

 

Trước đó, vào khoảng 7h15 ngày 28/1/2015, chiếc trực thăng quân sự UH 1 do tổ lái gồm 4 sĩ quan thuộc Trung đoàn 917, sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không - Không quân, bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Tràng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút cất cánh. Đến 10h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện máy bay rơi tại khu vực nông trường ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. Thiếu tá Lê Hồng Quân và 3 chiến sỹ khác có mặt trên máy bay đã hy sinh.

 

Theo nguyện vọng của gia đình, ngày mai, 31/1/2015, thi hài của Thiếu tá Lê Hồng Quân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

 

(Thanh Vân)