Mùa xuân trên cung đường 15 huyền thoại
Tròn tuổi đôi mươi, theo tiếng gọi 3 sẵn sàng của Đảng, chị Trần Thị Thông rời quê lúa Yên Thành để vào thanh niên xung phong, phục vụ chiến đấu tại tuyến đường 15A. Với thế hệ của bà, được sống và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, là lý tưởng, là khát vọng... May mắn hơn những đồng đội khác, người tiểu đội trưởng của tiểu đội thép thuộc đại đội 317 TNXP chống Mỹ cứu nước Nghệ An vẫn còn lành lặn trở về sau chiến tranh. Ký ức của một thời mưa bom, bão đạn trên tọa độ lửa Truông Bồn, với bà thật bi hùng và cũng là những tháng ngày đẹp nhất.
Bà Trần Thị Thông – Nguyên tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An tâm sự: Ngày đó, toàn bộ chị em trong đại đội đều nô nức thi đua để có được năng suất công việc cao nhất. Dù khó khăn mấy, ai cũng động viên, chia sẻ cùng nhau, tự nhủ rằng, mình đã là người con từ quê hương ra đi, phải làm tròn trách nhiệm của Đảng giao. Không ai có suy nghĩ mình sẽ lùi bước.
Đường 15A Truông Bồn hôm nay đã khoác một màu xanh, mang trên mình một sức sống mới của mùa xuân... Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đường 15 qua Truông Bồn, xã Mỹ Sơn được xem là tọa độ bị đánh phá ác liệt nhất. Trong giai đoạn 1964 – 1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống Truông Bồn hàng chục ngàn tấn bom đạn, tàn phá 211 thôn làng dọc tuyến đường. 1.240 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, trong đó có 13 liệt sỹ TNXP thuộc Đại đội 317, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước Nghệ An vào ngày 31/10/1968...
Có mặt trên tuyến lửa ngày ấy, theo nhà báo Trần Văn Hiền, chỉ có tinh thần yêu nước “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” và quyết tâm thống nhất đất nước là động lực lớn nhất để tuổi trẻ ngày đó vượt qua tất cả.
Nhà báo Trần Văn Hiền – Nguyên Phó TBT Báo Nghệ An nói: Nếu không có niềm tin, khát vọng chắc chắn họ ko chịu được gian khổ. Tôi được biết rằng, ăn uống của thanh niên xung phong trong những năm đó rất khổ, chỉ toàn bo bo. Còn xà phòng tắm giặt gần như không có. Họ dùng quả găng rừng, cắt làm đôi rồi lấy những để giặt giũ. Giấy viết thư hiếm lắm, Nhiều khi chỉ một mảnh giấy pơ-luya cũng phải chia nhau. Tuy nhiên, có một vấn đề quan trọng nhất, sự hy sinh lớn nhất đó là vào thanh niên xung phong họ phải hứa không được yêu, không được lấy vợ, lấy chồng, tức là người ta phải hy sinh khát vọng lớn nhất, đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân – phải kìm nén lại. Để phục vụ cho nhiệm vụ bảo đảm giao thông, đưa hàng vào mặt trận. Đây là hy sinh lớn nhất – đặc biệt là với những người phụ nữ.
Cuộc sống đã hồi sinh ngay trên “Tọa độ chết” năm xưa. Khu di tích lịch sử Truông Bồn đang được xây dựng hôm nay sẽ là biểu tượng lịch sử của TNXP Nghệ An, nơi hội tụ linh hồn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại. Đây là sự đóng góp, là tri ân của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì dân tộc.
Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GT&VT cho biết: Năm nay, để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành GT – VT, chúng tôi đang tham mưu để đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành toàn bộ các hạng mục liên quan đến công trình Khu di tích lịch sử cách mạng Truông Bồn. Đây sẽ là công trình có ý nghĩa quan trọng, đối với tỉnh. Khi hoàn thành người dân có thể đến để xem cùng tìm hiểu về chiến thắng Truông Bồn gắn với sự kiện ngày 31/10/1968.
Những lớp người đã ngã xuống và tạc dáng đứng vào lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam thời kỳ hiện đại, để đất nước có mùa xuân hôm nay... “Sống bám cầu, bám đường – Chết kiên cường dũng cảm”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” sẽ không chỉ là khẩu hiệu của thế hệ kháng chiến chống Mỹ. Tinh thần và quyết tâm sắt đá đó, không chỉ là truyền thống, niềm tự hào mà đang được nối tiếp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ.
(Thái Dương – Duy Thanh – Hồng Phong)
