Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhịp cầu kịp bắc những bờ vui

21:48, 17/02/2015
(truyenhinhnghean.vn) 80 cầu treo trên tổng số 186 cầu treo dân sinh theo đề án của Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành trước Tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Tại Nghệ An, 4/6 cầu treo cũng đã kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết. Khó có thể nói hết được niềm vui đối với người dân vùng cao của huyện Con Cuông khi có được những chiếc cầu đi

 

 

Lên nương rẫy, cõng con đến trường phải lội qua sông, qua suối... là phương thức đi lại chủ yếu của bà con đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Con Cuông... Thế nên, khi những công trình cầu treo được xây dựng, dân bản ai cũng tự nguyện giải phóng mặt bằng, cùng góp công sức để hỗ trợ công nhân thi công sớm hoàn thành công trình.

 

Ngày trước, việc lên nương làm rẫy qua con sông Choăng là một nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân của Bản Xát, xã Châu Khê, nhất là vào mùa mưa lũ. Còn nay, ai cũng vui khi có chiếc cầu treo mới bắc qua sông.

 

 

Với 52 hộ dân, trong đó có khoảng 50 cháu trong độ tuổi đến trường, một phần của bản Diềm nằm bên kia con sông Choăng. Chỉ một quãng ngắn phải lội sông nhưng từ bao nhiêu năm nay, con cháu của bản Diềm đều phải đứt quãng việc học hành vào mùa mưa lũ. Chưa nói đến việc đi lại, làm ăn hàng ngày của đồng bào các dân tộc nơi đây.

 

Theo đề án của Bộ Giao thông – Vận Tải phê duyệt, toàn quốc có 28 tỉnh được xây dựng tổng cộng 186 cầu treo dân sinh. Trong đó, Nghệ An có 6 cầu được khởi công, đều ở tại huyện Con Cuông. Đến thời điểm trước tết Ất Mùi đã có 4 cầu treo được hoàn thành, 2 cầu còn lại sẽ được bàn giao đúng vào dịp 30/4/2015. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, Nghệ An vẫn đang còn gần 40 cầu treo đang cần được đầu tư quan tâm xây dựng. Và phần lớn nằm ở các địa bàn vùng núi cao, đi lại khó khăn, đời sống dân trí thấp.

 

Khó có thể tả hết được niềm vui của bà con bản Xằng, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Từ trẻ cho đến già ai cũng vui khi bản làng có cầu mới để bà con đi lại. Càng có ý nghĩa hơn, nó được hoàn thành trước dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Đó cũng là mong ước của rất nhiều bản làng còn lại của các huyện vùng cao Nghệ An trong những mùa xuân năm sau.

 

(Thái Dương – Cảnh Toàn – Hữu Song)