Tết về trên đảo Ngư
Nếu ngày hôm nay, trong đất liền, nhà nhà đang khẩn trương hoàn thành nốt những công việc cuối cùng chuẩn bị đón năm mới, thì tại đảo Ngư, không khí tết cũng đã rộn ràng. Lá dong, gạo nếp, bánh kẹo và cả cành đào được vận chuyển cận thẩn ra đảo. Hội trường đơn vị - nơi anh em chiến sỹ sẽ cùng nhau đón khoảng khắc chuyển giao năm mới cũng đã trang trí sẵn sàng.
![]() |
| CBCS Đảo Ngư chuẩn bị đón Tết Ất Mùi 2015 |
Trung uý Bùi Ngọc Lý - CBCS Đại đội 33 Đảo Ngư nói: "Tết năm nay, phát huy tinh thần của tết năm vừa rồi đã đạt được, CBCS Đảo Ngư cũng cố gắng phấn đấu đón một cái Tết vui như vậy. Mong muốn lớn nhất của CBCS đảo Ngư là có một nguồn nước ngọt dồi dào và nguồn điện sáng phục vụ cho sinh hoạt để tạo điều kiện cho CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Mặc dù chỉ cách đất liền hơn 30 phút tàu chạy, nhưng cán bộ chiến sỹ trên Đảo Ngư vẫn còn nhiều thiếu thốn về tinh thần và vật chất. Nhưng, vượt lên trên hết vẫn là nhiệm vụ chính trị cao cả, thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân và của gia đình nhỏ của các anh. Đây chính là nguồn sức mạnh để các cán bộ chiến sỹ đảo Ngư chắc tay súng, bảo vệ biển đảo quê hương, giữ bình yên cho nhân dân vui đón Tết. Dù phải đón tết xa gia đình nhưng, đơn vị đã chuẩn bị khá đầy đủ và tươm tất để cán bộ chiến sĩ đón tết.
Thượng uý Nguyến Đình Hải - Đảo trưởng Đảo Ngư cho biết:" Do điều kiện đặc thù của đơn vị xa đất liền, do đó cấp uỷ đơn vị chúng tôi đã xác định một số nhiệm vụ để chuẩn bị cho tết nguyên đán 2015. Đồng thời chuẩn bị tốt một số lương thực thực phẩm. Và để đón tết 2015 sẽ thực hiện một số nội dung của thủ trưởng bộ chỉ huy là vui xuân, đón tết không quên nhiệm vụ. CBCS chúng tôi thấy đón tết năm nay,từ công tác chuẩn bị đón tết thì có thời gian chủ động, anh em phấn khởi để đón một cái tết vui tươi đầm ấm" .
Lấy niềm vui của nhân dân làm hạnh phúc cho riêng mình. Người lính đảo gác lại tình cảm sum họp gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.
(Thanh Vân – Tạ Nhật)

