Ước vọng đón các anh về Đất Mẹ
Với nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng và Nhà nước giao phó nên nhiều năm nay, Đoàn quy tập liệt sỹ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức ăn tết ngay trên đất bạn Lào như thế này. Năm nay cũng vậy, đoàn tổ chức đón tết vui xuân ở khu vực đóng quân của tỉnh Xiêng Khoảng.
Mặc dù ở chốn rừng sâu nhưng các đội của đoàn quy tập vẫn tổ chức vui tết đón xuân theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng, phục vụ đầy đủ mọi nhu yếu phẩm để các chiến sỹ ăn tết. Đồng chí Đường Tiến Lực- Đội quy tập Bộ CHQS Tỉnh Nghệ An nói: Phải xa gia đình, người thân trong dịp Tết nhưng chúng tôi ở đội quy tập quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Còn với đồng chí Nguyễn Trung Vương - Đội quy tập Bộ CHQS Nghệ An thì năm nay là 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ của mình bởi anh ở lại đón tết trên đất bạn Lào và cùng đồng đội, anh hứa sẽ thực hiện tốt để tìm được nhiều hài cốt của các bác, cha chú đưa về với đất Mẹ.
Mặc dù phải gia đình trong những ngày tết nhưng các cán bộ chiến sỹ đội quy tập mộ liệt sỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó. Xác định rõ nhiệm vụ nên, vừa đón tết vui xuấn các chiến sỹ đoàn quy tập lại vừa tìm những thông tin về liệt sỹ . Đồng chí Lê Khắc Thành - Đội phó đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Năm nay kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam hoàn toàn thống nhất đất nước chúng tôi đang quyết tâm tìm cất bốc nhiều hơn nữa liệt sỹ để đưa về với đất mẹ Việt Nam.
"Vui xuân mới không quên nhiệm vụ", sau những ngày đón xuân đoàn quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An sẽ lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của mình. Tranh thủ mùa khô trên đất bạn Lào để tìm và cất bốc những chiến sỹ là thế hệ cha anh đã đã hy sinh nằm trong rừng sâu hơn 40 năm ở đất bạn Lào để đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam.
(Sỹ Đức - Ngọc Mai)
