Bức tâm thư gieo hy vọng, sáng niềm tin...
“Cháu chào bác… Cháu sinh ra thì bố đã không còn, bố cháu mất ngày 14/3/1988, cháu sinh 27/10/1988. Mẹ cháu mồ côi chồng khi mới bước sang tuổi 25. Anh trai cháu là Phan Huy Hà sinh năm 1984 bị tật bẩm sinh. Trước đây, bố cháu là cán bộ y tế của Binh chủng Hải quân, bố mất sớm, anh tàn tật, mẹ thường xuyên đau ốm nên cháu theo học ngành y nhằm giúp đỡ và tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ và anh. Giờ cháu đã tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng mà chưa xin được việc làm, khó khăn lại càng đè nặng lên đôi vai mẹ cháu...”
Đó là bức tâm thư đẫm nước mắt của cô gái Phan Thị Trang - 27 tuổi, con gái của liệt sĩ Phan Huy Sơn ở xóm 2 xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu - cán bộ y tế của Binh chủng Hải quân hi sinh bảo vệ chủ quyền đảo Gạc Ma trên trang fanpage cá nhân của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Chị Phan Thị Trang chia sẻ: Sau nhiều lần tìm việc làm không được, có lúc em cảm giác như tuyệt vọng, vào ngày giỗ của bố, em ngồi nhớ bố và em viết tâm thư gửi cho Bộ trưởng Bộ y tế.
![]() |
| Người con trai đầu của liệt sĩ Phan Huy Sơn bị thiểu năng trí tuệ trước bàn thờ của bố |
Liệt sỹ Phan Huy Sơn hi sinh trên đảo Gạc Ma đã gần 30 năm nhưng nỗi đau và những khó khăn của mẹ con Trang vẫn chưa hề vơi bớt. Khi Trang viết tâm thư cho Bộ trưởng Bộ y tế, mẹ Trang cũng không hay biết. Cho đến khi được một người bạn báo tin vui, niềm hy vọng của cả mẹ con đã được nhen nhóm.
Bà Trần Thị Ninh - vợ liệt sỹ Phan Huy Sơn xúc động: Khi nghe con nói, mấy hôm ni, tôi không ngủ được chỉ mong cấp trên quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho con.
Thi đỗ và học hai năm ở khoa Sư phạm Sinh, trường ĐH Vinh nhưng Trang phải bỏ dở giữa chừng bởi mẹ đau yếu đi viện thường xuyên, còn anh trai bị bệnh không thể tự chăm sóc mình. Với ước nguyện được tiếp tục sự nghiệp của cha, năm 2011 Trang thi đỗ vào lớp cao đẳng Điều dưỡng, trường ĐH Y khoa Vinh. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù đã nhiều lần nộp hồ sơ liên hệ xin việc nhưng Trang chưa được tiếp nhận.
Được bạn bè giới thiệu Fanpage cá nhân của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trang đã vào bày tỏ nỗi niềm của một người con liệt sỹ từng làm cán bộ y tế, với Bộ trưởng. “Trong suy nghĩ của em, đó là chỉ san sẻ, mong muốn có sự chia sẻ của Bộ trưởng y tế chứ không nghĩ Bộ trưởng giúp em nhanh thế, khi biết được công văn của bác gửi cho ngành y tế Nghệ An em vô cùng xúc động... – Trang nói.
![]() |
| Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Bùi Đình Long tới tận nhà thông báo tin vui cho Phan Thị Trang trong ngày giỗ của liệt sĩ Phan Huy Sơn |
Nhận được lời tâm sự của Trang qua trang facebook, ngày 13-3, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế có văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An xem xét sắp xếp công việc cho Trang. Đồng thời đề nghị Sở Y tế Nghệ An quan tâm nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe cho con trai và vợ liệt sĩ Phan Huy Sơn.
Ông Bùi Đình Long- Giám đốc Sở y tế Nghệ An cho biết: Nhân ngày giỗ của Liệt sĩ Phan Huy, chúng tôi cũng đã ra chia sẻ với gia đình. Đồng thời thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Nội vụ làm thủ tục tiếp nhận cháu Phan Thị Trang vào công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc mẹ và người anh trai tật nguyền.
Từ bức tâm thư gửi bộ trưởng, một tương lai tươi sáng đã đến với Phan Thị Trang. Không chỉ trường hợp của Trang, mà thời gian qua, các cấp các ngành tỉnh Nghệ An đã có rất nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đó chính là nghĩa cử, là những ngọn nến tri ân ý nghĩa nhất đối với những người con ưu tú của quê hương đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và trên hết chính là động lực lớn khuyến khích các hộ gia đình chính sách nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
(Hiến Chương)


