Nỗi buồn từ những “dấu hỏi” về thương binh
Xuất ngũ trở về quê hương, với vết thương cũ khá nặng, nhiều mảnh mìn vẫn còn găm trong cơ thể, đè vào dây thần kinh nên ông Cao Văn Viết, TB 4/4 ở xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây huyện Hưng Nguyên, phải chịu đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. Cả gia đình ông sống nhờ vào mấy sào ruộng khoán của vợ ông, bà Nguyễn Thị Nhã.
Dù kinh tế gia đình túng quẫn, nhiều lúc tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng cứ nghĩ đến những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, ông lại cảm thấy mình may mắn để có thêm nghi lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng, nỗi buồn mà ông Viết hiện đang nếm trải lại quá sức chịu đựng của ông. Nỗi buồn đó bắt nguồn từ việc giấy chứng nhận của ông bị cho là giả, không có tên trong danh sách quân nhân bị thương.
Ông Cao Văn Viết tâm sự: 27/7 năm nay tôi thấy buồn lắm, huy hiệu Bằng khen, Huy chương gì tôi cũng gói lại cất vào trong tủ hết, tôi thấy buồn tủi không còn hãnh diện như năm khác, đã xúc phạm đến danh dự những người lính như chúng tôi…
Mấy hôm nay, trở trời, vết thương cũ hành hạ ông đau nhức. Bà Nhã lại cặm cụi ngồi giã thuốc cho chồng. Làm vợ ông bao nhiêu năm nay, hơn ai hết bà hiểu lòng ông. Đau lắm chứ, vào sinh ra tử ở chiến trường, ngay cả sinh mệnh của mình ông có màng đâu, kể gì đến việc lưu giữ giấy tờ hồ sơ để sau này hưởng chế độ. Giờ đây, ngoài nỗi đau thể xác, ông còn phải chịu một nỗi đau lớn về tinh thần.
Ngày trở về với cuộc sống đời thường, những vết thương chiến tranh vẫn không ngừng hành hạ ông Nguyễn Hoàng Dần, TB 4/4 ở khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, TP Vinh. Không lùi bước trước khó khăn, cùng với gia đình, ông tích cực phát triển kinh tế trồng vườn, chăn nuôi… Với ông, để thoát nghèo trước hết bản thân phải nỗ lực vươn lên, còn chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước chỉ góp phần động viên mình thôi. Thế nhưng, cũng như ông Cao Văn Viết, từ tháng 4 đến nay ông Dần đã bị đình chỉ chi trả chế độ TB với lý do giấy chứng nhận bị thương thiếu tính pháp lý.
Còn ông Trần Văn Chất, năm 1975, tham gia Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 QK4. Năm 1978 trong lúc chở đạn pháo lên pháo đài Hà Tiên, ông đã bị thương. Mặc dù bị thương, cơ chân tay yếu nhưng ông Chất vẫn làm đơn xin tiếp tục phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Do sức khỏe yếu, đến tháng 10/1981 ông được Sư đoàn cho phục viên. Ông được hưởng chế độ TB từ tháng 1/2002 đến nay với tỷ lệ thương tật 44%. Và cũng như ông Dần, ông Viết, từ tháng 4/2015 ông Chất đã bị đình chỉ chế độ TB với lý do giả mạo danh sách quân nhân bị thương.
Phải khẳng định rằng, thời gian gần đây, cơ quan có thẩm quyền đã rất tích cực vào cuộc để điều tra và triệt phá nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng làm giả giấy tờ TB để “moi” tiền Nhà nước. Người dân mong muốn “đưa ra khỏi danh sách” những đối tượng hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, nhưng cũng mong muốn sớm làm sáng tỏ những trường hợp còn oan khuất, đền đáp xứng đáng cho những người có công thực sự với đất nước.
(Hiến Chương- Hữu Song)
