Quản lý, chỉnh trang đô thị: Cần những giải pháp quyết liệt
Nhếch nhác, lộn xộn, người người lấn chiếm lòng đường, nhà nhà lấn chiếm vỉa hè… là những hình ảnh không đẹp nhưng quá quen thuộc khi dạo quanh một vòng ở thành phố Vinh.
Nằm ngay cửa ngõ phía Bắc của thành phố Vinh, những năm trở lại đây, Nghi Kim luôn là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán dọc quốc lộ 1A. Hàng ngày, có hàng chục hộ bán bánh mỳ vô tư lấn chiếm lòng đường, căng ô, bạt che khuất tầm nhìn, theo đó là tình trạng mua bán diễn ra ngay lòng lề đường nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Không ít lần người dân sống xung quanh và chính quyền địa phương lên tiếng phản ánh về tình trạng nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa được dẹp bỏ.
Cửa ngõ đã thế, nội thị cũng chẳng khá hơn. Dọc theo một số tuyến phố chính của thành phố như: Lê Lợi, Quang Trung, Trần Phú, Minh Khai… nơi nào cũng diễn ra cảnh mạnh ai nấy lấn, mạnh ai nấy chiếm để kinh doanh, buôn bán. Không biết từ khi nào, trước mặt tòa nhà dầu khí – công trình được cho là điểm nhấn của bộ mặt đô thị thành phố Vinh mọc lên khu chợ quần áo. Cái chợ tự phát và phản cảm này mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần ra quân xử lý, dẹp bỏ nhưng xem ra chưa mấy hiệu quả. Ngay như nút giao giữa hai tuyến đường Đinh Công Tráng và Thái Phiên, từ lâu 100% vỉa hè ở đây đã bị các hộ chiếm dụng để buôn bán kinh doanh. Nhưng do cứ xử lý rồi lại tái diễn nên những hình ảnh ra quân dẹp bỏ rầm rộ như thế này vẫn chưa thuyết phục được người dân.
Trong thời gian gần đây, lực lượng đội quản lý đô thị phối hợp với các phường trên địa bàn thành phố Vinh liên tục ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh. Phương pháp xử lý cũng đã có những thay đổi. Trong những lần ra quân chống lấn chiếm lòng lề đường đợt này thay vì đội quản lý đô thị thành phố phối hợp với lực lượng công an, đội quy tắc của riêng từng phường mà đã có sự kết hợp của 5 phường để tạo thành một đội. Với cách làm này, các mũi ra quân đã dễ xử lý hơn các trường hợp vi phạm, khắc phục được tình trạng quen biết, nể nả trước đây. Tuy vậy, dù phương pháp đã có những đổi mới nhưng tính hiệu quả lâu dài thì vẫn chưa thấy.
Bên cạnh những khó khăn của công tác xử lý lấn chiếm lòng lề đường thì việc triển khai các dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị thành phố Vinh thời gian qua cũng đang gây ra những phiền hà không nhỏ đối với người dân thành phố. Bụi bặm… mặt đường gồ ghề… vệ đường bị bỏ lại dang dở sau khi đào xới tạo nên những hố nước và những cồn đất là thực trạng của đoạn đường Lê Mao kéo dài. Riêng đoạn đường này có 3 ngôi trường của phường Hồng Sơn, dù chuẩn bị đón học sinh tới trường nhưng mỹ quan, sự an toàn của các nhà trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đơn vị thi công vô trách nhiệm.
Không chỉ có thế, dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh trong đó có gói thầu cải tạo tuyến kênh Bắc do ngân hàng thế giới tài trợ cũng đang triển khai quá chậm và gây quá nhiều phiền hà như: nứt nhà, rạn đường, ùn tắc giao thông… trong khi công trình này này được coi là công trình chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh sắp tới.
Mặc dù được cho là khả quan nhưng thực tế tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh mới thoát khỏi danh sách “dự án có vấn đề” của Ngân hàng Thế giới là do đáp ứng được nguồn vốn đối ứng với nhà tài trợ. Trong chuyến khảo sát thực địa ngày 10/7 vừa qua, chính Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã phải đưa ra yêu cầu các nhà thầu cam kết thời gian hoàn thành cũng như đốc thúc Ban quản lý dự án triển khai những gói thầu còn lại nếu không muốn bị nhà tài trợ rút vốn.
Rõ ràng, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị thành phố Vinh đang đặt ra những thách thức không hề nhỏ và cần những giải pháp quyết liệt để thực hiện, để Vinh xứng tầm là thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung bộ bắt đầu từ chính diện mạo.
(Xuân Hướng – Ngọc Mai)
