Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Hợp: Dự án khẩn cấp, tiến độ “rùa bò”

21:30, 12/07/2015
(truyenhinhnghean.vn) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về di dân theo quyết định 1776 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất ở xã Châu tiến và xã Liên Hợp của huyện Quỳ Hợp đã được triển khai gần 5 năm nay. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chỉ là những bãi đất trống, còn người dân thì trong tâm trạng lo âu và chờ đợi.

 

 

 

Gia đình anh Lang Văn Hoàng ở Bản Tèn xã Châu Tiến huyện Quỳ Hợp vẫn không thể nào quên được được trận lũ quét lịch sử vào tháng 9 năm 2009. Theo anh Hoàng cho biết ở đây đã có nhiều gia đình bị sập nhà và bị nhấn chìm trong nước lũ. Những con khe, con suối rất tĩnh lặng trong ngày thường, nhưng khi mùa mưa lũ đến chúng lại trở thành hung dữ và có thể nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn và đe dọa đến cả tính mạng của con người. Khấp khởi để di dân theo dự án, nhưng đã gần 5 năm nay gia đình anh vẫn nằm trong tâm trạng chờ đợi và lo âu nhất là khi mùa mưa lũ về.

 

Cùng chung hoàn cảnh và tâm trạng như anh Hoàng là 42 hộ dân thuộc 8 bản của xã Châu Tiến và 32 hộ của xã Liên Hợp. Đã gần 5 năm nay những hộ dân này vẫn không thể an tâm để ổn định sản xuất. Cuộc sống luôn nằm trong tình trạng tạm bợ và lo âu để chuẩn bị cho di dời nhưng không biết họ sẽ phải chờ đến bao giờ?.

 

Theo dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất ở xã Châu tiến và xã Liên Hợp của huyện Quỳ Hợp sẽ được chia làm 2 giai đoạn với tổng kinh phí đầu tư trên 31 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 1 đã được đầu tư trên 17 tỷ, số tiền còn lại sẽ được đầu tư tiếp trong giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến đến thời điểm hiện tại, khi giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành thì khu tái định cư ở đồi Kem Nang thuộc Bản Pật xã Châu Tiến vẫn chỉ là một bãi đất trống... Còn đối với khu tái định cư tại xã Liên Hợp đến nay cũng mới xây dựng được 1 cầu tràn, 6 cống qua đường và khoảng hơn 20 mét đường bê tông để đi vào khu tái định cư. Với thực trạng hiện nay: điện không, nước không... thì việc để người dân ổn định tái định cư sẽ còn là cả một vấn đề.

 

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ dự án xuất phát từ việc đền bù, san lấp và giải phóng mặt bằng. Theo kết luận qua 2 lần thanh tra, kiểm tra của UBND huyện Quỳ Hợp, ngay từ đầu số tiền đền bù đã lên đến 900 triệu đồng, trong khi số tiền thực phải chi trả chỉ khoảng 300 triệu đồng, đây chính là nguyên nhân gây nên  sự bất đồng trong nhân dân. Còn đối với giai đoạn 2, theo lãnh đạo Ban quản lý dự án di dời dân của huyện Quỳ Hợp cho biết là do thiếu vốn nên không thể triển khai tiếp. Theo đó, từ đầu năm đến nay nhà thầu đã ngừng thi công, mới chỉ dừng lại ở khâu san lấp mặt bằng, trong khi tổng số các hạng mục cần thực hiện bao gồm: San lấp mặt bằng, giao thông nội vùng, điện, nước, nhà văn hóa, sân thể thao…

 

Đến nay, Ban quản lý dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai sạt lở đất ở Quỳ Hợp vẫn chưa thể đưa ra được một mốc thời gian nào để có thể tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Trong khi đó, mỗi một mùa mưa lũ đến gần lại như càng đè nặng lên tâm lý của người dân khi chưa được di dời. Thiết nghĩ, một dự án mang tên "khẩn cấp" nhưng tiến độ của nó thì hoàn toàn ngược lại. Đến bao giờ  những người dân như anh Hoàng và trên 70 hộ dân khác có nhà ngay dưới chân núi,  sát khe nước để được an tâm với cuộc sống? Câu trả lời xin được dành cho chủ dự án và chính quyền huyện Quì Hợp.

 

(Bùi Thọ - Hồng Sơn)