Đánh cược tính mạng dưới dòng nước lũ
Giữa dòng lũ chảy xiết, hàng chục người dân vẫn tranh nhau vớt củi. Bất chấp tất cả nguy hiểm, miễn sao vớt được nhiều gỗ, củi. Kết quả sau những ngày đối mặt với tử thần là ngổn ngang các cây gỗ to, gỗ nhỏ được người dân vớt lên để dọc hai bên bờ sông. Trung bình mỗi ngày người dân ở đây có thể vớt được từ 1 đến 2 khối gỗ, củi các loại. Anh Lữ Văn Dương – người dân bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn nói: Cũng biết là nguy hiểm, nhưng mà thấy củi trôi nhiều nên cũng vớt để về hôm sau khỏi bửa sau đi lấy trong rừng xa. Hầu như cả xóm này đa số là đi vớt hết.
![]() |
| Người dân tham gia vớt củi dưới dòng nước lũ. |
Không chỉ có thanh niên, trai tráng mà cả phụ nữ, trẻ em, lẫn người già vẫn tham gia công việc hiểm nguy này. Thậm chí có người còn lội ra giữa dòng nước lũ cuồn cuộn để vớt củi, gỗ... mà không trang bị bất cứ một vật dụng cứu sinh nào. Khi được hỏi, ông Lương văn Việt, bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn cho biết: Không có áo phao, một ngày ông vớt được khoảng 2 khối, chắc ông thôi.
![]() |
| Bấp chấp nguy hiểm giữa dòng nước lũ. |
Để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền huyện Kỳ Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó cần phải có biện pháp cứng rắn, kiên quyết không để bà con tham gia vớt củi, gỗ trong mưa lũ và trên hết người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ chính mình.
(Lữ Phú – Chí Cương – Đài TT-TH Kỳ Sơn)


