Đời sống - Xã hội

Bé trai hai tháng tuổi bị bỏ rơi cùng “tâm thư” của người mẹ

15:36, 15/12/2021

Một bé trai khoảng hai tháng tuổi bị bỏ lại trước cửa một nhà dân tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc kèm theo bức thư tay của người mẹ.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Quân Dũng, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết, tối 14/12, khi gia đình đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía trước cổng nhà. Ra ngoài, anh Dũng bất ngờ khi phát hiện một bé trai khoảng hai tháng tuổi được quấn trong chăn ấm. Cạnh đó là một túi nilon đồ sơ sinh.

Kiểm tra trong túi đồ để lại, anh Dũng phát hiện một lá thư tay được cho là mẹ của đứa trẻ để lại với nội dung nhờ nuôi dưỡng. Anh Dũng sau đó đưa cháu bé vào nhà để chăm sóc.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Quân Dũng, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết, tối 14/12, khi gia đình đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía trước cổng nhà. Ra ngoài, anh Dũng bất ngờ khik phát hiện một bé trai khoảng hai tháng tuổi được quấn trong chăn ấm. Cạnh đó là một túi nilon đồ sơ sinh.
Kiểm tra trong túi đồ để lại, anh Dũng còn phát hiện một lá thư tay được cho là mẹ của đứa trẻ để lại với nội dung nhờ nuôi dưỡng. Anh Dũng sau đó đưa cháu bé vào nhà để chăm sóc.
Một lãnh đạo UBND xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết, xã đã nhận được thông tin trình báo từ gia đình anh Dũng. Hiện chính quyền xã, công an xã, tư pháp đang làm thủ tục, thông báo theo quy định của pháp luật. Cháu bé hiện đang được tạm giao cho gia đình anh Dũng nhận nuôi.
Trẻ 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân.

Một lãnh đạo UBND xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết, xã đã nhận được thông tin trình báo từ gia đình anh Dũng. Hiện chính quyền xã, công an xã, tư pháp đang làm thủ tục, thông báo theo quy định của pháp luật. Cháu bé hiện đang được tạm giao cho gia đình anh Dũng nhận nuôi.

Sơn Đặng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện