Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thương lắm Mường Xén – Kỳ Sơn ơi!

11:32, 29/06/2011
Nhìn lại về lịch sử thiên tai tại Mường Xén (Kỳ Sơn) thì hàng trăm năm nay chưa bao giờ xuất hiện một trận lũ ống lớn đến như thế này. Mưa tại Kỳ Sơn so với các địa phương khác từ thượng nguồn sông Cả đổ về đã làm đảo lộn đời sống kinh tế, hoạt động xã hội của bà con Thị trấn Mường Xén và một số xã khác vùng sâu của Kỳ Sơn.

 

Trước thử thách cam go do hậu quả của thiên tai, nhân dân Mường Xén - Kỳ Sơn đã và đang gồng mình gánh chịu sự thiệt hại về nhà cửa tài sản, không biết lúc nào mới khắc phục xong. Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh Nghệ An đang bằng mọi biện pháp khẩn cấp, chung tay góp sức cùng với Kỳ Sơn khắc phục hậu quả ổn định sản xuất và đời sống. Với tình cảm đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách” giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn, trong muôn vàn khó khăn, hơn bao giờ hết người dân Mường Xén - Kỳ Sơn đang rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng, từ bên ngoài trong cơn hoạn nạn này. Nhà báo Trần Lan Anh từ Kỳ Sơn phản ánh cận cảnh sự kiện này qua phóng sự ảnh “Thương lắm Mường Xén - Kỳ Sơn ơi”.

 

 

Khó có thể nghĩ rằng, đây là đường phố chính của Thị trấn Mường Xén
 
Sau nhiều nỗ lực, lớp bùn dày này đã được đẩy lui để có lối đi tại trung tâm thị trấn Mường Xén
 
Người dân nỗ lực tìm những gì còn sót lại trong đống đổ nát
 
Ngôi nhà nay còn chỉ còn lại là đống vật liệu hỏng
 
Bao giờ thì nhưng gia đình này mới có chỗ ở?
 
Gia cảnh tương tự như nhà chị Lương Thị Bích - xóm Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm đang còn rất nhiều ở thị trấn Mường Xén sau lũ
 
Không còn gì để mất...
 

Tài sản... còn lại sau cơn lũ lớn
 
Thật may mắn là lũ quét vào ban ngày nên không thiệt hại về người
 
Đây là trụ sở Bưu điện và Viễn thông Kỳ Sơn
 
Phòng làm việc của cán bộ nhân viên Bưu điện Kỳ Sơn.
 
Sách báo, ấn phẩm còn lại tại Bưu điện huyện Kỳ Sơn
 
Lớp bùn đất vùi lấp trường Tiểu học Thị trấn Kỳ Sơn dày gần 2 mét
 
 
Một trong số hàng chục phòng học của trường Tiểu học Thị trấn Kỳ sơn trong cảnh hoang tàn như thế này đây
 
Sách vở ôn tập hè và chuẩn bị cho năm học mới còn đâu...
 
Một cửa hàng kinh doanh xe máy ở thị trấn Mường Xén
 
Những đoàn xe của Lào đang nằm kẹt tại Khe Kiền, huyện Tương Dương  chưa biết lúc nào sễ về nước được
 
Cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An đã có mặt để khắc phục tạm, kịp thời thông các lại xe trọng tải nhỏ
 
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 120 ngôi nhà ở TT Mường Xén đã bị trôi và sập hẳn

 

(Trần Lan Anh)