Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ tưởng niệm đầy xúc động

14:32, 12/09/2011
Tối qua, buổi lễ chính kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 đã diễn ra đầy xúc động tại Ground Zero, nơi tòa tháp đôi nổi tiếng của Trung tâm thương mại thế giới bị tấn công khủng bố. Tổng thống Barack Obama đã chủ trì buổi lễ.


Lễ tưởng niệm đầy xúc động

Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống George W. Bush

cùng hai vị phu nhân tưởng nhớ các nạn nhân.

 

Với những nghi thức trọng thể, đúng 8h40 giờ địa phương ngày 11/9/2011, tại Ground Zero, New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama và người tiền nhiệm Georges Bush đã tham gia lễ tưởng niệm hơn 3.000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 xảy ra cách đây 10 năm.
 
Vào lúc 8h46, toàn bộ các nhà thờ, thánh đường của thành phố cùng gióng lên một hồi chuông vào thời khắc chiếc máy bay bị khủng bố chiếm đoạt đâm vào tòa tháp phía Bắc. Tại buổi lễ, tên của hơn 3000 nạn nhân vụ khủng bố 11/9 đã được thân nhân đọc trong lễ tưởng niệm. Cũng trong tối qua, lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 cũng diễn ra tại hai địa điểm bị khủng bố khác tại nước Mỹ 10 năm trước là Shanksville và Lầu Năm Góc.
 
 
Ông Michael Bloomberg, Thị trưởng thành phố New York,
phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9.
 
Tại bang Virginia, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm 10 năm sự kiện 11/9, tại đúng khu vực có 184 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ khủng bố. Tại khu vực này, 10 năm trước, một chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines từ Dulles tới Los Angeles đã bị 5 tên khủng bố bắt cóc. Chiếc máy bay Boeing 757 chở 53 hành khách trên boong cùng 6 phi hành đoàn đã rơi xuống khu vực Lầu Năm Góc. Toàn bộ số người trên máy bay cộng thêm 125 người làm việc bên trong Lầu Năm Góc đều thiệt mạng trong tấn công này.
 
Cũng trong tối qua, tên của 40 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trong chuyến bay số 93 của Hãng hàng không Mỹ United Airlines trên bầu trời bang Pennsylvania trong vụ khủng bố 11/9 đã được thân nhân đọc tên trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại Shanksville, Pennsylvania. Theo các nhà điều tra, bọn khủng bố có ý định điều khiển chiếc máy bay này đâm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và Nhà trắng. 
 

Tên của những nạn nhân thiệt mạng được khắc trên những bức tường xung quanh hồ.
    
 
Hàng nghìn chiếc chăn tưởng nhớ các nạn nhân
 
Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9, tại trường Đại học St.Johns ở đảo Staten (Mỹ), hàng nghìn chiếc chăn đã được trưng bày để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ 11/9. 
 
Những người tình nguyện từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ đã cùng tụ họp tại trường Đại học St. John để cùng thực hiện 1 công việc đã trở thành truyền thống suốt 10 năm qua. Họ cùng nhau căng 3.550 tấm chăn vuông - mỗi chiếc đại diện cho 1 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào Trung tâm thương mại thế giới năm 2001.
 
Các nhà tổ chức cho biết, họ đã quyết định chọn đảo Staten là 1 trong những địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9, bởi rất nhiều người dân đảo Staten đã thiệt mạng trong vụ khủng bố này.  
 
 
Những người dự lễ dành một phút mặc niệm vào lúc 8h46.
 
 
Ý tưởng tạo nên 1 chiếc chăn khổng lồ này xuất phát từ việc ông Corey Gammel - đang sống tại phía Bắc California muốn làm 1 điều gì đó thật ý nghĩa để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ 11/9. Cùng với 1 người bạn của mình, anh Peter Marques, họ đã lập nên website có tên "unitedinmemory.net", liệt kê danh sách các nạn nhân vụ 11/9, kêu gọi những người tình nguyện cùng tham gia thực hiện ý tưởng xây dựng chiếc chăn khổng lồ.
 
Và ý tưởng này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, với sự tham gia của hơn 3.000 người tình nguyện.
 
Ông Corey Gammel cho biết: "Rất nhiều người đã nói với tôi điều này là không thể thực hiện được. Nhưng với quyết tâm của tôi và của cả những người tình nguyện từ khắp nơi, ý tưởng này đã hoàn thành 1 tuần trước lễ kỷ niệm đầu tiên sự kiện 11/9”. 
 
 
Những phụ nữ thể hiện cảm xúc đau đớn khi nhìn tên của những người chết trong vụ 11/9.
 
 
Mỗi năm, ông Gammel và người bạn của mình Marquez đi khắp đất nước, trưng bày tác phẩm của mình tại nhiều thành phố và các thị trấn. Nhiều tình nguyện viên như Kathleen và Jim Petty có anh trai đã thiệt mạng trong vụ tấn công đã cùng giúp đỡ thực hiện ý tưởng này. 
 
Bà Kathleen Petty: "Đối với tôi, chăn có nghĩa là xoa dịu nỗi đau. Đó là chỗ người ta có thể tìm thấy sự an ủi. Bạn có thể đến đây để tưởng nhớ và suy nghĩ. Còn tôi tìm thấy ở đây sự an ủi”. 
 
Năm nay 20 tuổi, Nicholas Giordano đang theo học tại trường ĐH St.Johns, anh đã mất đi người cha thân yêu của mình trong vụ 11/9.
 
Anh Nicholas Giordano nói: “Cha tôi là lính cứu hỏa tại Manhattan. Mọi người đều biết ông ấy là 1 người tốt, đối với tôi, ông ấy không chỉ là 1 người cha tốt, mà còn là 1 anh hùng”.  
 
Theo Giordano, lễ tưởng niệm 11/9 không chỉ để nhắc nhở loài người về sự tàn ác của chủ nghĩa khủng bố, mà còn là để vinh danh những người đã mất đi cuộc sống trong vụ khủng bố kinh hoàng này.
 
(Theo vtv.vn)