Ông Gaddafi chết đánh dấu bước chuyển giao lịch sử
Ngày 20/10, sau khi các đại diện Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của Libya (NTC) xác nhận cái chết của ông Gaddafi, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói rằng, cái chết của nhà nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi đánh dấu bước chuyển giao lịch sử tại Libya.
Phát biểu tại một cuộc họp cấp cao ở New York (Mỹ), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói: “Trong những ngày tới, thế giới sẽ chứng kiến những phản ứng khác nhau, sẽ có cảnh ăn mừng cũng như những nuối tiếc hay mất mát nào đó. Tuy nhiên, một điều chúng ta nhận thấy rõ ràng nhất, đó chính là sự kết thúc cho một sự khởi đầu. Đối với người dân Libya, con đường phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức. Giờ chính là lúc người dân Libya phải đoàn kết với nhau, vì chỉ có đoàn kết và hòa giải dân tộc mới có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp cho Libya. Nhân đây, tôi kêu gọi tất cả các chiến binh ở các bên hãy hạ vũ khí trong hòa bình, bởi đây là thời điểm cho sự hàn gắn, cho tinh thần độ lượng, chứ không phải cho lòng hận thù”.
![]() |
| Hình ảnh ông Gaddafi sau khi bị bắt (Ảnh: Getty Images) |
Ông Ban Ki-moon còn hối thúc các nhà chức trách NTC khẩn trương lên kế hoạch cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đồng thời bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết. Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, một lực lượng của LHQ đã sẵn sàng tới Libya để trợ giúp nước này ổn định đất nước.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin và người phát ngôn của Chính quyền NTC đã lên tiếng xác nhận thông tin, nhà lãnh đạo Gaddafi bị chết, do vết thương quá nặng và thi thể của ông Gaddafi đã được đưa về thành phố cảng Misrata ở miền Tây Libya. Sau đó, Thủ tướng lâm thời Libya, Mahmoud Jibril, trong buổi họp báo ở thủ đô Tripoli cũng chính thức lên tiếng xác nhận thông tin vừa nêu.
Ông Gaddafi, 69 tuổi, cầm quyền tại Libya 42 năm qua và bị lật đổ trong các cuộc biểu tình bùng phát từ đầu hồi đầu năm, dẫn tới cuộc nội chiến dai dẳng nhiều tháng trời tại quốc gia Bắc Phi này.
(Theo TTXVN)

