Mỹ: Xả súng gần trường đại học, 7 người chết
Cơ quan chức năng địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra gần địa điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định tổ chức sự kiện gây quỹ chiều ngày 7/6. Ngay sau đó Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên Cơ quan mật vụ Mỹ cho rằng vụ xả súng không liên quan đến sự kiện của ông Obama.
Tờ Los Angeles Times dẫn thông báo của cảnh sát trưởng Santa Monica Jacqueline Seabrooks cho biết, vụ xả súng có vẻ đã bắt đầu tại khu vực tòa nhà 2000, đường Yorkshire. 2 thi thể đã được tìm thấy tại khu vực này trong khi một tòa nhà bị bốc cháy.
Nghi phạm sau đó đi về phía Tây dọc theo phố Pico, xả súng vào ô tô qua đường, trong đó có một xe buýt và một xe cảnh sát.
1 người đã tử vong tại giao lộ giữa đường Cloverfield và Pico, 2 người khác thiệt mạng tại đường số 19 và đường Pico. Một phụ nữ khác tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.
Seabrooks cho rằng tay súng này không gây án một mình. Một “người có liên quan” hiện đã bị bắt giữ. “Chúng tôi không tin tưởng 100% rằng nghi phạm đã hành động một mình”, ông Seabrooks nhận định.
Sau khi nã đạn điên loạn trên đường, nghi phạm chạy vào đại học Santa Monica và bị cảnh sát truy đuổi. Tên này đã bắn một phụ nữ ở trong khuôn viên trường trước khi chạy vào thư viện của trường này và tiếp tục nổ súng.
Cơ quan chức năng sau đó đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm ngay trong trường. Danh tính của tên này chưa được tiết lộ nhưng theo mô tả của cảnh sát, đây là một nam thanh niên tầm 25 – 30 tuổi.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, rất nhiều sinh viên đang học trong trường hoặc tham gia kỳ thi cuối kỳ.
Stephen Bell và các bạn học của mình đang chuẩn bị cho phần biểu diễn cuối thì nhìn thấy hai phụ nữ chạy vào phòng học cạnh thư viện. Sau đó họ nhìn thấy một phụ nữ bị bắn trong thư viện.
“Khi cô ấy nói từ đó, nổ súng ! chúng tôi ngay lập tức đóng cửa, nằm xuống sàn và tắt đèn”, Bell cho biết. “Lúc đó tôi nghĩ, ‘ôi Chúa ơi, lại một vụ trường trung học Columbine’”, Bell nói. “Đó là thứ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi”.
(Theo Dân trí)
