Những tác động tiêu cực từ việc lấn chiếm đất trái phép của Giáo họ Yên Lạc
Vụ lấn chiếm khuôn viên trường mầm non xã Nghi Kiều để mở đường vào nhà thờ của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc dưới sự chỉ đạo của linh mục quản xứ Xuân Kiều - Lê Công Lượng không chỉ vi phạm pháp luật đất đai, coi thường kỷ cương phép nước, mà đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học của cô trò Trường Mầm non xã Nghi Kiều, gây bức xúc trong dư luận, nhất là các bậc phụ huynh. Môi trường học tập, phát triển của trẻ nhỏ đã bị tác động xấu từ những hành vi cực đoan của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc.
Con đường mới đi ngang và cắt đôi khuôn viên của Trường mầm non xã Nghi Kiều được hoàn thiện một cách nhanh chóng, chỉ trong gần 8h đồng hồ... Đã có hàng trăm người dân trong giáo họ Yên Lạc được huy động, gây náo loạn cả khu vực dân cư và trường mầm non. Sự việc diễn ra trong gần một ngày, sát kề các lớp học nên đã gây nên tình trạng náo loạn và ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân giáo viên và các cháu Trường Mầm non xã Nghi Kiều.
![]() |
| Con đường rộng 8m, dài 81,5m đi thẳng vào nhà thờ, xuyên qua đất của trường mầm non Nghi Kiều được hoàn thiện chỉ sau 8h đồng hồ |
Ông Văn Bá Hợi – Hội trưởng Hội phụ huynh Trường MN Nghi Kiều nói: Nếu như mình không khẩn trương đưa các cháu vào thì nó sẽ hỗn loạn bởi vì trẻ con không biết chi thì sẽ hoảng. Sau khi các cháu ăn trưa xong, phụ huynh rủ nhau đưa các cháu về cho an toàn. Đến khoảng 11 – 12h, 70% số lớp đưa các cháu về, chỉ còn lại 2 lớp trong cùng còn học.
Bà Nguyễn Thị Kiều – Hiệu trưởng Trường MN xã Nghi Kiều cho rằng: Sự việc trên đã gây ảnh ảnh hưởng lớn đến các cháu và giáo viên nhà trương; ảnh hưởng đến tâm lý các bậc phụ huynh. Nhà trường mong cấp trên quan tâm sớm giải quyết để mọi việc được ổn thỏa.
Bản thân các bậc phụ huynh có con em học tập tại trường Tiểu học gần kề với khu vực diễn ra vụ việc đập phá cũng rất lo lắng cho sự an toàn của con em mình: Lỡ xảy ra xô xát, biết đâu con mình lại bị tai bay vạ gió...
Con đường cũ dẫn vào nhà thờ giáo họ Yên Lạc một phần đã được bê tông hóa. Từ hàng chục năm nay, giáo dân vẫn đi lại bình thường để sinh hoạt tôn giáo. Đến ngày 5/10, con đường mới được mở một cách phi pháp, làm xói mòn lòng tin, sự tôn trọng của chính quyền và người dân địa phương đối với vị linh mục quản xứ Lê Công Lượng và một bộ phận giáo dân giáo họ Yên lạc. Việc đập phá tường rào, mở đường xuyên qua khuôn viên trường Mầm non Nghi Kiều của giáo họ Yên Lạc đã và còn ảnh hưởng nhiều đến môi trường học tập của trẻ nhỏ, trong đó có không ít là con em đồng bào giáo dân...
Để có được cơ ngơi trường lớp hôm nay, nhân dân xã miên núi Nghi Kiều đã phải nỗ lực rất lớn. Trong đó, có cả đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tạo môi trường học tập tốt nhất cho con em địa phương.
Ông Văn Bá Hợi – Hội trưởng Hội phụ huynh Trường MN Nghi Kiều bức xúc: Chúng tôi đang đi vận động xã hội hóa để xây dựng trường cho con, giờ lại đưa nhau vô phá. Tất cả doanh nghiệp, người dân có con em học tập ở đây cũng như các trường cấp 1, cấp 2 người ta vẫn xắn tay để góp cho con em ăn học đàng hoàng, đầy đủ. Vậy mà...
Theo lộ trình xây dựng chuẩn quốc gia, xã Nghi Kiều đang có kế hoạch huy động đóng góp sức dân và ngân sách nhà nước để phấn đấu vào năm 2016 Trường MN Nghi Kiều được công nhận đạt chuẩn quốc gia... Và trên diện tích đất này, dự kiến sẽ được xây dựng một số phòng học, phòng chức năng còn thiếu thì nay đã bị một số giáo dân lấn chiếm ngang nhiên, phi pháp để làm con đường đi vào nhà thờ của giáo họ Yên Lạc...
Ông Hoàng Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Nghi Kiều cho biết: Đến năm 2016, trường mầm non Nghi Kiều phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Chúng tôi đang còn thiếu 12 phòng học, trong đó có 6 phòng học và 6 phòng chức năng. Dự kiến sẽ được xây dựng trên khu vực phía Tây khuôn viên nhà trường, tức là trên đất bị lấn chiếm mở đường. Với tình hình hiện tại, rõ ràng đã ảnh hưởng và tác động đến lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương.
Trong số gần 330 cháu đang học tại trường mầm non Nghi Kiều có gần 23% là con em đồng bào giáo dân giáo họ Yên Lạc... Tuy nhiên, vụ việc lấn chiếm gần 700m2, mở đường qua trường mầm non Nghi Kiều đã ảnh hưởng đến sự an toàn và môi trường học tập của các cháu không chỉ trước mắt mà cả trong tương lai. Đạo – đời, đó là 2 phạm trù luôn gắn kết với nhau, hành đạo là để hướng tới những gì cao thượng, tốt đẹp nhất trong xã hội. Nhưng hành vi lấn chiếm đất trường học của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc và linh mục Lê Công Lượng để làm đường không những làm giảm đi sự tôn nghiêm của nhà thờ giáo họ, mà còn xa rời tôn chỉ mục đích hành đạo, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào theo đạo.
(Nhóm PV thời sự)
[links()]

