Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cô nữ sinh nghèo với bức thư gửi mẹ gây xúc động

12:39, 20/04/2016

"Con thèm khát một vòng tay âu yếm, thèm khát một lời động viên an ủi và hơi ấm của tình mẫu tử". Đó là những lời đầy da diết trong bước thư gửi mẹ của cô học trò nhỏ đất Diễn Châu.

Lâu nay, những thiệt thòi vì thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ vẫn được em Ngô Kiều Anh - lớp 7A -Trường THCS Diễn Kỷ dấu kín trong lòng, cho đến khi có cuộc thi “Thư gửi mẹ” thì em mới thực sự được trải lòng, cảm xúc đó đã làm xúc động bao trái tim. Bức thư gửi mẹ của em đã đạt giải nhất tại cuộc thi “Thư gửi mẹ” do Trường THCS Diễn Kỷ phối hợp với qũy "Vì em nỗ lực"  tổ chức đã làm xúc động nhiều con tim.

Gần 3 tuổi Ngô Kiều Anh đã mồ côi bố, chỉ 10 tháng sau mẹ em cũng bỏ em ra đi mãi mãi. Căn bệnh thế kỷ đã khiến cho một em bé chưa đầy 4 tuổi phải mồ côi cả cha và mẹ, chịu sự xa lánh của mọi người. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại em và bà nội đã 84 tuổi. Càng lớn em càng nhận thức được thiệt thòi, thiếu thốn khi không có mẹ ở bên, nên em đã phải tự mình học cách chăm sóc bản thân, đỡ đần bà nội công việc nhà. Và đã rất nhiều đêm nỗi nhớ mẹ ùa về, những lúc đó Kiều Anh lại viết những bức thư đầy nhớ thương cho mẹ. Tuy không thể gửi được cho mẹ nhưng em tin mẹ đang dõi theo em từng bước trưởng thành.

Kiều Anh bên bàn học đơn sơ, viết bức thư gửi mẹ
Kiều Anh bên bàn học đơn sơ, viết bức thư gửi mẹ

Em tâm sự: Cứ mỗi lần thấy bạn được mẹ mình âu yếm thì con lại chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến ngày xưa con cũng đã từng được mẹ vỗ về, yêu thương như thế. Con sợ nhất là những đêm mưa, không hiểu sao mưa đêm làm con buồn đến thế! Con sợ mẹ ướt, con sợ mẹ lạnh, con sợ bao nhiêu điều mà không dám nói ra.

“Con thèm khát một vòng tay âu yếm, thèm khát một lời động viên an ủi và hơi ấm của tình mẫu tử”. Tưởng chừng đó là điều rất đỗi bình thường đối với những đứa trẻ khác , nhưng với Kiều Anh chỉ có thể là niềm khao khát. Những lời dặn dò trước lúc lâm chung của mẹ, khiến Kiều Anh đã nỗ lực rất nhiều. Cùng với sự đồng cảm chia sẻ của người thân, thầy cô, bạn bè Kiều Anh đã sớm có ý chí, vượt khó vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. 6 năm học từ Tiểu học đến THCS em luôn là học sinh giỏi toàn diện và là đội viên xuất sắc của nhà trường…

Cô nữ sinh nhỏ nhận giải thưởng cùng các bạn tại trường.
Cô nữ sinh nhỏ nhận giải thưởng cùng các bạn tại trường.

Cô Nguyễn Thị Liên – Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Kỷ cho biết: Dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng em Kiều Anh học giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn văn. Em còn là cán bộ đội rất xuất sắc, gần như là người cầm cân nảy mực hoạt động tự quản của nhà trường.

Vượt qua hơn 80 bài dự thi, bức thư của em Ngô Kiều Anh đã dành giải nhất. Bức là là nỗi niềm, là những cung bậc tình cảm mà Kiều Anh dành cho mẹ. Ngoài nỗi nhớ thương da diết thì trong từng câu từ của em còn có nỗ lực mạnh mẽ khi đối diện với thực tại để có được thành tích học tập như ngày hôm nay.

(Vân Anh – Lê Đồng)