Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rể Tây hào hứng với văn hoá đón Tết của người Việt

16:38, 27/01/2017

Với nhiều gia đình người Việt có con dâu, rể là người nước ngoài thì lần đầu về đón Tết ở Việt Nam thật nhiều khác biệt và thú vị. 

Đến với gia đình ông Hồ Viết Ngụ ở Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, các thành viên trong gia đình, trong đó có chàng rể Tây đang ngồi quây quần gói bánh chưng, đón năm mới. 

Ông Ngụ phấn khởi chia sẻ: “Tết năm nay có đặc biệt hơn là có con rể người nước ngoài. Gia đình cũng tổ chức gói bánh chưng tại nhà. Năm nay có con rể mình muốn gói tại nhà để có không khí Tết , để con rể biết phong tục của Việt Nam.”

a
Chàng rể "Tây" hào hứng tham gia gói bánh chưng cùng các thành viên trong gia đình.

Mong muốn tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình với con rể là Ian Robertson mang quốc tịch Scotland, ông Ngụ tận tình hướng dẫn con rể cắt lá dong và các bước gói bánh chưng truyền thống của người Việt Nam. Không giống với phần đông chàng rể người nước ngoài khác, Ian nghe hiểu và nói Tiếng Việt khá tốt. Cũng nhờ vậy mà chốc chốc lại rộ lên tiếng cười đùa vui vẻ giữa chàng rể ngoại và các thành viên khác trong gia đình.

Sau nhiều năm đón Tết xa nhà, năm nay được đón Tết cùng gia đình, chị Hồ Thị Mộng Thơ – vợ của Ian Robertson vô cùng phấn khởi. “Vì chồng cũng sống xa gia đình, trong dịp Tết này em cũng muốn chồng mình cảm nhận thêm tình yêu thương từ gia đình nhà ngoại, cũng như cùng xum vầy , nhận được những chia sẻ từ gia đình, bố mẹ để cảm thấy ấm cúng hơn, đỡ cô đơn hơn ở đất khách ở Việt Nam.”- Chị Thơ chia sẻ.

a
Phiên chợ Tết chỉ có ở Việt Nam.

Vì đây là năm đầu tiên Ian ăn Tết với vai trò con rể trong gia đình nên những việc chính chuẩn bị cho Tết đã được người lớn giúp đỡ. Hai vợ chồng trẻ chỉ phụ giúp những việc nhỏ như dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa hay hỗ trợ đưa đón người lớn tuổi đi sắm Tết. Dẫu cho văn hóa đón năm mới ở Việt Nam không giống như ở quê nhà nhưng đối với Ian, cảm giác được hòa mình vào đám đông đang nô nức sắm Tết không kém phần đặc biệt.  “Trời hôm nay trời rất lạnh nhưng không khí Tết rất ấm. Mình thích xem gia đình ở Vinh đi mua hoa đào và hoa mai. Rất vui.” - Anh Ian Roberson cho biết.

Đối với những nàng dâu chàng rể người nước ngoài lần đầu ăn Tết ở Việt Nam, văn hóa Tết trong gia đình Việt vẫn còn rất mới mẻ. Nhưng cũng chính vì thế, với những người nước ngoài, ngày Tết cổ truyền của Việt Nam – quê hương thứ 2 rất thú vị và đặc biệt.

(Hoàng Yến)