Xã Trù Sơn (Đô Lương) tổ chức lễ hội Đền Hội Thiện

11:43, 22/04/2023
Sáng 22/4 (tức ngày 3/3 ÂL), tại xóm 6 xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đã diễn ra lễ hội truyền thống Đền Hội Thiện.

Lễ hội Đền Hội Thiện năm nay đã thu hút rất đông nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương. Tại lễ hội, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đội văn nghệ xã Trù Sơn- Đô Lương biểu diễn.

Cổng vào Đền Hội Thiện.

Đền Hội Thiện tại xã Trù Sơn- Đô Lương được xây dựng vào thời Nguyễn gồm 3 tòa Thượng – Trung – Hạ điện và 2 nhà tả – hữu. Đền là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng, là nơi tôn thờ, tưởng niệm các vị thần có công với dân, với nước. Hiện đền còn lưu giữ 40 Sắc Phong, kiệu, long ngai, bài vị và nhiều hiện vật văn hóa quý hiếm. 

Các bậc cao niên trong làng làm nghi thức cổ lễ, trong đó có nghi thức dâng hoa lên bàn thờ Mẫu.

Đền Hội Thiện được xây dựng để thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Cao Sơn, Cao Các, Hưng Đạo Đại Vương, Thần linh thông Bến Ngọ trong xã Lưu Sơn xưa, nay thuộc xóm 6, xã Trù Sơn. Đền Hội Thiện nổi tiếng linh thiêng được nhiều người dân thập phương đến cầu nguyện. 

Văn nghệ chào mừng Lễ hội.

Tương truyền, Công chúa Liễu Hạnh tên thật là Giáng Tiên, con gái của Ngọc Hoàng, trong một lần đánh rơi chén ngọc nên bị đày xuống hạ giới và đầu thai vào gia đình ông Trần Thái Công ở làng An Thái, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản nay là huyện Vũ bản, Nam Định.

Rất đông các đại biểu, nhân dân và du khách về dự lễ.

Lớn lên, Giáng Tiên được gả cho Đào Lang – một danh sỹ trong vùng. Danh sỹ này tròn 21 tuổi thì mất. Giáng Tiên là con Ngọc Hoàng đến hạn nên phải về trời, nàng lưu luyến trần gian nên đòi đầu thai lần nữa và được Ngọc Hoàng chấp thuận cho nàng xuống trần lấy hiệu là Liễu Hạnh. 

Chính điện Đền Hội Thiện.

Trong thời gian ở trần gian, chúa Mẫu Liễu Hạnh đã đi mây về gió khắp nơi, biến đổi thành nhiều hình thức khác nhau để giúp người gặp cảnh hoạn nạn, diệt trừ những kẻ có thói hư tật xấu, giúp nhà vua đánh giặc, sau khi hiển thánh bà được nhân dân tôn vinh thành Mẫu Nhi Thiên hạ, trở thành một vị thần bất tử trong tín ngưỡng của nhân dân Việt nam.

Nhân dân đến thắp hương tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Trước việc làm đầy nhân nghĩa của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nhân dân nhiều nơi đã lập đền thờ bà. Hàng năm đều làm lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh vào ngày 3/3 âm lịch. Trong đền 2 bên nhà tả vu và hữu vu có thờ 12 đệ tử của Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Nhà Tả vu thờ các đệ tử của Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Hiện nay, trong đền Hội Thiện còn lưu giữ 40 sắc phong do các Vua: Cảnh Hưng, Tự Đức, Thiệu Trị, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định phong cho các vị thần. Điển hình như: Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Huệ Ngọc Công Chúa, Mộc Đức- Bạch Y (thần chữa bệnh); các Sơn Thần như: Đoài Sơn, Cao Sơn, Tróc Sơn, Hùng Sơn, Quận Sơn, Linh Thông Bến Ngọ…Đây là các vị thần đã che chở cho con dân của Vua, nên nhà Vua biết ơn Sắc Phong cho họ. Đồng thời tôn trọng nhân dân việc thờ phụng, nhằm giúp bảo Quốc hộ dân, có như vậy mới Quốc thái- Dân an.

Nhà Hữu vu cũng thờ các đệ tử của Thánh Mẫu Kiễu Hạnh nhưng có binh khí trên tay.

Ngoài Sắc Phong, ở đền còn lưu giữ nhiều cuốn sách cổ như: Phổ tế chân kinh, Di lặc đức thế chân kinh, Tăng Quảng Nam Bắc Đẩu chân kinh, Tam phủ chân kinh, Cửa Kiếp Hoàng kinh Diệc  m. Một số cuốn sách do thời gian tồn tại quá lâu nên đã bị mục nát.  Để bảo tồn di tích, thượng điện của đền đã được đầu tư xây dựng lại, tuy nhiên nhà hạ điện hiện đang xuống cấp, chính quyền, UBMTTQ xã đang kêu gọi đầu tư tôn tạo xây dựng. 

Thượng điện Đền Hội Thiện mới được đầu tư xây dựng lại.

Đền Hội Thiện không chỉ là công trình tưởng nhớ công ơn của các vị thần, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, mà trước cách mạng tháng 8/1945 còn là nơi hoạt động của các chiến sỹ cách mạng yêu nước như: Nguyễn Đình Ái, Nguyễn Công Trữ…nơi tập hợp vận động nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại chế độ cường hào, áp bức bóc lột. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đền là nơi tập hợp lực lượng, trích trữ lương thực của nhân dân vùng Trù Sơn để đóng góp sức người, sức của, góp phần giải phóng dân tộc. Đền Hội Thiện đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện