Đời sống - Xã hội

Con trai đi cai nghiện ma túy về châm lửa đốt nhà mẹ nuôi

16:02, 05/01/2021
Một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, từng là đối tượng bị "ngáo đá", đi cai nghiện 1 năm trở về và khai nhận mình chính là người đã đốt nhà mẹ nuôi.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy tại nhà bà Vương Thị Phương, ở xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Đơn vị ngay lập tức chỉ đạo đội số 7 xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường, nhanh chóng triển khai nghiệp vụ chữa cháy.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy.
Lực lượng chức năng có mặt kịp thời nhằm khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, đám cháy xảy ra ở phòng giữa căn nhà với diện tích khoảng 9m2. Thời điểm xảy ra hoả hoạn, chủ nhà đi vắng, chỉ có Chu Hoàng Minh là con nuôi bà Phương ở nhà, người dân xung quanh phát hiện đã nhanh chóng điện báo cho lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chữa cháy đã khống chế đám cháy kịp thời, ngăn không để lan rộng sang các phòng bên cạnh và các hộ dân sinh sống lân cận.

Sau khi đám cháy xảy ra, Chu Hoàng Minh đã khai nhận tại cơ quan công an chính mình đã đốt nhà mẹ nuôi.

Được biết, Chu Hoàng Minh từng là đối tượng bị "ngáo đá", đi cai nghiện 12 tháng ở trại, trở về hồi tháng 3/2020. Trước đó, nhiều lần Minh đã đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà và đập đánh bà Phương.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện