Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự trên đất Lào: Chìm vào thế giới màu sắc ở Luông Prabang

09:48, 16/04/2011
Ngày 15/4 là ngày náo nhiệt nhất trên đất nước Triệu Voi. Đã có hàng vạn người dân và du khách được mãn nhãn trước lễ hội nhiều màu sắc, bản sắc ở cố đô Luông Prabang. Điều đặc biệt, Tết té nước Bunpimay năm nay cũng là dịp kỷ niệm 15 năm đô thị cổ trên cao nguyên đón nhận danh hiệu di sản văn hóa nhân loại. Chính vì vậy, không khí tưng bừng bừng náo nhiệt như được nhân lên

 

“Ký sự trên đất Lào” – Hành trình khám phá

Gặp người Việt "Đội đá vá trời" trên đất Triệu Voi

Ấn tượng Vang Viêng

Đến với Luông Prabang

Tết Bunpimay ở đất nước Triệu Voi

Nô nức Hội té nước

 

 

truyenhinhnghean.vn xin giới thiệu chùm ảnh của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn.

 

 

Chúng tôi bắt đầu ngày mới tại một ngôi chùa cổ ở Luông Prabang
 
Chùa Vạt phạ si rí Mạ hạ thạt rat bo là nơi diễn ra các hoạt động của Hoa hậu Luông Prabang trong lễ rước
 
Chú voi này cùng Hoa hậu và 6 người đẹp là biểu tượng trong lễ rước
 
Hoa hậu Luông Prabang đến chùa để làm lễ
 
 
 
Nhà Chùa thực hiện các nghi lễ chuẩn bị cho lễ rước
 
Hoa hậu nhận thần Brahma 4 nặt tư ̀ nhà chùa để làm lễ
 
 
 
Hoa hậu Chịt lạt đáu nị lằn đon là người có nhiều lễ nhất trong ngày 15/4
 
 
 
 
 
 
 
 
Lễ rước từ chùa Vạt phạSi rí đến chùa Vạt Xieng thoong thật trang nghiêm nhưng không kém phần hoành tráng và náo nhiệt
 
Đưa nước lên tắm cho Phật
 
Dòng người theo lễ rước đến chùa Vạt Xiêng thoong

 

(Trần Duy Ngoãn)