Đời sống - Xã hội

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang sôi nổi lập công mừng Tết Độc lập

10:56, 02/09/2020
Trong những ngày Thu lịch sử này, trên khắp các làng quê, con phố trên giải đất Quân khu 4, nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng, các tuyến đường, công sở ngập tràn panô, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Hòa chung niềm vui đó, đến Sư đoàn 324, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn về tầm vóc vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” và công tác tuyên truyền, cổ động trực quan của đơn vị.

Trên bãi tập của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, mặc cho lưng áo đẫm mồ hôi, nhưng cán bộ, chiến sĩ như quên cả thời gian, tập trung cao độ nhất trong từng động tác điều lệnh... Sau tiếng còi báo hiệu giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nghe Đại úy Nguyễn Xuân Hậu, Chính trị viên Đại đội 2 ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đại úy Nguyễn Xuân Hậu đã dẫn dắt đưa cán bộ, chiến sĩ trở về với thời khắc thiêng liêng trong buổi sáng ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đại diện cho toàn thể Nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á...

Nghe những câu chuyện từ Đại úy Nguyễn Xuân Hậu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị ai cũng xúc động, tự hào. Binh nhất Lê Văn Tuấn, Chiến sĩ Trung đội 4 nói: “Được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập chúng em mới thấy được giá trị của cuộc sống. Chúng em sẽ đem hết tinh thần, trách nhiệm của mình thi đua thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng đơn vị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...”

Chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 thi đua làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Ở Lữ đoàn Phòng không 283, trên trận địa trực chiến của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, sau hồi kẻng báo động vang lên, những nòng pháo giương cao hướng lên bầu trời, những cặp mắt căng tròn, không ngừng bám, bắt “mục tiêu” theo thông báo của chiến sĩ đo xa. Khi “mục tiêu” vào tầm bắn hiệu quả, cả trận địa rền vang tiếng hô “bắt tiêu”... 6 khẩu pháo đồng loạt “nhả đạn”...

“Chúng tôi quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, quản lý và sẵn sàng xử lý tốt các tình huống trên không, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”. Còn Binh nhất Hà Văn Cường, Pháo thủ số 2, Đại đội 2 bộc bạch: “Đợt này, cả đơn vị đang sục sôi khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là chiến sĩ trẻ, chúng em ý thức được trách nhiệm của mình là phải quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Thiếu tá Phan Hoài Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 trao đổi.

Thi đua lập công mừng ngày Độc lập cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19 và chủ động làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, phục vụ các công dân từ vùng có dịch trở về cách ly tập trung theo quy định.

Đọc báo trên thao trường ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Cũng như Sư đoàn 324, Lữ đoàn Phòng không 283, Bộ CHQS Hà Tĩnh, không khí thi đua lập công mừng ngày Độc lập sôi nổi, đều khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Thi đua mừng ngày Độc lập, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã có những việc làm, hành động thiết thực để chào mừng ngày hội lớn của dân tộc, tiêu biểu như các mô hình, phong trào: “Mỗi chi đoàn một công trình, mỗi đoàn viên một việc làm tốt”, “thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, phòng dịch tốt”; “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”..., Qua đó đã xuất hiện nhiều công trình, việc làm ý nghĩa, kết nên những đóa hoa tươi thắm mừng ngày Độc lập.

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện