Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thăm xứ sở "Nghìn lẻ một đêm"

06:35, 17/03/2016

Thủa học trò, đọc đi đọc lại chuyện "Nghìn lẻ một đêm", cứ thầm ước được một lần tới xứ sở của nàng công chúa Đeriaba của Aladanh hay của chàng thuỷ thủ Xin-bát. Dịp may tới Dubai - một Tiểu vương trong các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, được tận mắt thấy những điều kỳ vĩ ngay giữa miền sa mạc phảng phất màu thần thoại này.

Dù đã tìm hiểu ít nhiều về vùng Trung Đông nhưng choáng ngợp là cảm giác đầu tiên khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Dubai rộng mênh mông. Hàng trăm máy bay lớn nhỏ hối hả tiễn, đón khách và bốc, dỡ hàng hoá. Cứ chừng vài phút lại có một chuyến bay lên xuống. Đây là một trong 10 sân bay lớn nhất thế giới về số lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá kết nối với hơn 100 điểm đến khắp thế giới.

Hệ thống giao thông ở Dubai được xây dựng hiện đại với những tuyến đường nhựa phẳng lỳ, đen bóng, mỗi bên có tới 4 đến 6 làn xe. Thành phố gần 2 triệu dân cùng 12- 15 triệu khách du lịch mỗi năm, nhưng được biết hầu như không có tình trạng kẹt xe, dù phương tiện đi lại chủ yếu là xe 4- 7 chỗ.Trên đường phố dễ nhận thấy sự giàu sang của Dubaitừ cơ man nào là ô tôđủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Rollroyce, BMW, Audi, Mercedes, Lexus…

Góc phố Dubai bên bờ vịnh Ba Tư
Góc phố Dubai bên bờ vịnh Ba Tư

Ấn tượng với du khách là những công trình xây dựng theo lối cách tân của kiến trúc Hồi giáo kết hợp hài hoà với kiến trúc - kỹ thuật và công nghệ hàng đầu thế giới. Có lẽ vì thế mà Dubai hiện sở hữu được nhiều cái nhất, như toà tháp Burj Khalifa 828m cao nhất thế giới, dưới chân nó là một tổ hợp trung tâm thương mại Dubai Mall khổng lồ với tổng kinh phí xây dựng lên tới  20 tỷ USD; đó là khách sạn 7 sao đầu tiên trên tế giới Burj AlArab hình cánh buồm lớn vươn ra biển cùng hàng chục toà tháp cao vút soi bóng dài bên bờ vịnh Ba Tư. Đó còn là Đảo nhân tạo được ví là kỳ quan thứ tám của thế giới, bởi ngoài sự rộng lớn về diện tích của khu phức hợp khách sạn Atlantic, nó còn là sự kỳ vĩ vào bậc nhất của trí sáng tạo không giới hạn và cả sức lực lao động khổng lồ, bền bỉcủa con người.

Đêm xuống, từ tầng 124 của toà tháp Burj Khalifa là cả không gian tít tắp, sáng rực và sôi động của một đô thị trẻ. Không dễ tưởng tượng được, chừng những năm 1960 của thế kỷ trước, nơi đây chỉ là những làng chài, làng nghề muối và thị trấn buôn bán nhỏ với những mái nhà lợp bằng lá cọ giữa mênh mông sa mạc. Và cũng không dễ hình dung được chừng 5- 10 năm tới Dubai sẽ mở rộng và phát triển như thế nào, khi hiện tại bên cạnh những con phố khang trang, những toà nhà chọc trời là hàng ngàn những cần cẩu đang hoạt động suốt ngày đêm trên những công trình, dự án xây dựng khắp miền đất này.

Dubai và các Tiểu vương quốc A Rập thống nhất thực sự trỗi dậy, phát triển mạnh mẽ kể từ khi phát hiện ra dầu khí với trữ lượng lớn vào cuối những năm 1970. Theo đó, một làn sóng người nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Pakistan đã ồ ạt vào đây làm việc và định cư lâu dài. Với trữ lượng khai thác dầu mỏ 11.000 m3 mỗi ngày đã tạo cho Dubai tiềm lực lớn về kinh tế để cất cánh. Song điều đáng nói hơn là ý thức được sự có hạn của trữ lượng dầu mỏ, Tiểu vương quốc này đã nhanh chóng chuyển nền kinh tế chủ yếu từ dầu mỏ sang phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ tài chính. Chỉ trong một quãng thời gian không dài, Dubai đã vươn lên trở thành một “Thành phố quốc tế”. Đến nay, nguồn thu từ dầu mỏ của Tiểu vương quốc này chỉ còn chiếm 7%, trong tổng số 100 tỷ USD/ năm. Nhờ vậy mà các cuộc khủng hoảng về giá dầu mỏ những năm gần đây hầu như không mấy ảnh hưởng đến nền kinh tế Dubai và cả các Tiểu vương quốc A Rập thống nhất nói chung.

Triển lãm thiết bị công nghệ truyền hình ở Dubai
Triển lãm thiết bị công nghệ truyền hình ở Dubai

Dubai hấp dẫn với du khách còn bởi sự quy củ, an toàn vào bậc nhất thế giới của một đô thị văn minh. Những dòng người tấp nập ở các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí nhưng không hề có cảnh chen lấn, mất trật tự hay trộm cắp, không hút thuốc lá và không một cọng rác nơi công cộng. Theo luật của Hồi giáo, rượu bia chỉ được bán tại các nhà hàng, khách sạn có giấy phép. Một chai bia Heneken 330ml có giá tương đương 250 ngàn VND. Bất cứ một vụ va chạm nào nếu cảnh sát phát hiện thấy có hơi rượu bia thì đối tượng sẽ bị phạt cả tháng tù giam.

Sa mạc xanh
Sa mạc xanh

Ngỡ ngàng với du khách yêu thiên nhiên là hoa tươi rực rỡ giữa miền gió cát. Loài hoa Dã yến thảo vốn đỏng đảnh với ngay cả người chơi hoa sành nhất. Vậy mà ở hầu hết các điểm vui chơi và trên nhiều hè phố, đủ màu hoa khoe sắc giữa cái nắng chói chang. Người Dubai làm du lịch có lẽ không thua kém một nước phát triển nào. Giữa sa mạc Safari mênh mông, đến cỏ dại cũng khó mà tồn tại sau những trận bão cát. Vậy mà, ngày qua ngày, biết bao du khách đủ màu da đã tới đây để được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, có lúc thót tim khi trót ngồi sau tay lái Land Cruser của những gã thanh niên Ả Rập vạm vỡ trong tấm áo choàng đen Kandura với nét mặt lạnh tanh. Cả đoàn xe mấy chục chiếc bắt đầu nhấn ga, đánh lái, nhào lộn liên tục với tốc độ chóng mặt vọt lên, nhào xuống những hốc cát sâu hoắm. Rồi tất cả đều phanh gấp. Khách du lịch ào xuống vui đùa, chụp ảnh. Thả chân trần chạy giữa trảng cát mềm, nghe tiếng gió hú dài giữa mênh mông cát, mênh mông hoàng hôn, cảm nhận được sự hoang sơ đến vô cùng của miền sa mạc Trung Đông xa xôi này. 

Du khách đủ màu da về miền sa mạc
Du khách đủ màu da về miền sa mạc

Đêm giữa sa mạc mênh mông, cả ngàn du khách lạ mà như quen quây quần quanh một sân khấu dã chiến. Ánh điện vừa đủ sáng như một bếp lửa lớn. Bữa tiệc toàn đồ nướng là các món ăn truyền thống của người Ả Rập. Điệu nhảy Yowalah đậm chất Ả Rập của các vũ công khoẻ khoắn mà khéo léo, duyên dáng. Dường như không ai để ý đến cái lạnh về đêm. Ngỡ như mình đang có mặt tại một điểm dừng chân đâu đó trên hành trình theo con đường tơ lụa nổi tiếng của các bộ tộc người Ả Rập xưa, thầm nghĩ Dubai là nơi có nhiều cái đối lập nhất. Sự đối lập giữa sa mạc mênh mông của ngàn tỷ hạt cát với những toà tháp khổng lồ cao vút; giữa cái nắng chói chang gần 40C với những khu vui chơi giải trí rợp bóng cây chà là, những ngàn hoa cánh mềm mơn mởn giữa sự hiện đại của thành phố tấp nập du khách gắn liền sự giao thoa văn hoá đa sắc tộc với dáng vẻ huyền bí của người phụ nữ Ả Rập sau tấm áo choàng abaya truyền thống, chỉ còn thấy thấp thoáng bàn tay trắng ngà, quý phái và đôi mắt rõ màu đen, trắng không một nét cười.

Chừng ấy thôi đã khiến cho bao du khách khi chưa rời Dubai đã ước mong sớm có dịp cùng người thân trở lại xứ sở của “Nghìn lẻ một đêm”, ngỡ như thực, như mơ giữa không gian thần thoại với bao điều kì diệu mắt thấy tai nghe khó có thể kể hết qua một bài viết nhỏ về miền đất này.

(Nguyễn Như Khôi)